Ngà y 2/2/2009, một kẻ đánh bom liửu chết trong đồng phục cảnh sát đã giết chết 25 cảnh sát và bị thương một số khác khi đang tập thể dục buổi sáng tại tỉnh Uruzgan, miửn nam Afghanistan.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại nước kể từ đầu năm đến nay. Lực lượng Taliban đã đứng lên nhận trách nhiệm vử vụ tấn công nà y.
Theo những người quan sát, xe cứu thương chạy ra chạy và o trông giống như những xe chở thịt.
Cơ quan điửu tra cho hay kẻ đánh bom liửu chết đi và o trạm cảnh sát tại thị xã Tirin Kot và o lúc 9h30 sáng và kích hoạt ngòi nổ giấu trong người khiến nhiửu người chết ngay lập tức.
à”ng Khan Agha Miakhail, Giám đốc Sở y tế tỉnh Uruzgan, cho biết 22 người chết ngay tại chỗ còn ba người chết khi đưa đến bệnh viện.
Một số người bị thương khác đang trong tình trạng rất nguy kịch, ông cho biết thêm.
Anh Ahmad Shah, lái xe cứu thương, cho biết bộ phận cơ thể bay khắp nơi, máu me lênh láng, trang phục của cảnh sát xấu số nát bươm nằm ngổn ngang tại hiện trường.
Tất cả những gì tôi thấy là máu, những mảnh đồng phục cảnh sát và bộ phận cơ thể người. Khoảng 18 xác cảnh sát được chất tại một góc của trạm cảnh sát trong khi những phần còn lại của thi thể kẻ tấn công được đặt ở phía ngoà i của trạm, anh cho biêt thêm.