Báo chí Malaysia nói gì sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?

TTXVN/Vietnam+| 16/12/2018 16:39

Ngay sau trận chung kết lượt về trong khuôn khổ giải AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Việt Nam, New Straits Times - tờ báo hàng đầu Malaysia, đã đăng bài viết bình luận về trận đấu.

Báo chí Malaysia nói gì sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tờ báo nhấn mạnh giấc mơ nâng cao chiếc cúp vô địch tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) của người Malaysia đã bị tan vỡ. Những chú "Rồng vàng" Việt Nam đã là người chiến thắng, trở thành nhà vô địch giải đấu lần thứ hai.

Theo tờ báo này, một lần nữa đội tuyển Malaysia là những người cầm bóng nhiều hơn song đã không thể tận dụng lợi thế này. 

Chỉ 6 phút sau khi trận đấu bắt đầu, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước, sau khi đón được đường chuyền của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

New Straits Times nhận định, trong cả trận đấu, các cầu thủ Malaysia đã luôn nỗ lực hết mình và có nhiều pha tiếp cận khung thành Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Văn Lâm và hàng thủ Việt Nam đã luôn cảnh giác và ngăn chặn nhiều cơ hội ghi bàn của các cầu thủ Malaysia. Trong số đó có các cơ hội nguy hiểm của cầu thủ chạy cánh Syahmi Safari và của cầu thủ gốc Gambia Mohamadou Sumareh.

Tờ báo này cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã chủ động phòng ngự bảo toàn tỷ số trong quãng thời gian từ giữa hiệp đấu thứ hai, chủ động ngăn chặn các cầu thủ Malaysia xâm nhập khu vực 16m50.

Cũng theo tờ báo, bất chấp thất bại, các cầu thủ Malaysia vẫn có thể ngẩng cao đầu, bởi trước đó nhiều người cho rằng, đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khó có thể tiến xa tại giải đấu lần này.

Trong khi đó, nhận định về trận chung kết lượt về, tờ Malaymail của Malaysia cho rằng, bàn thắng sớm của cầu thủ Nguyễn Anh Đức đã chôn vùi giấc mơ của người Malaysia.

Bài viết trên tờ Malaymail bình luận, Việt Nam đã giành cúp ngay trên sân nhà Mỹ Đình sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2. Đây là kết quả khiến người Malaysia không thể vui lòng khi các cầu thủ của họ có tỷ lệ sở hữu bóng vượt trội và có nhiều cơ hội ghi bàn cũng như nhiều quả phạt góc hơn so với phía Việt Nam. 

Bàn thắng duy nhất của Việt Nam được thực hiện chỉ 6 phút sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Theo Malaymail, Malaysia đã tiến rất gần đến việc cân bằng tỷ số ở phút thứ 50 sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam từ chối cú đánh đầu của cầu thủ gốc Gambia Mohamadou Sumareh.

Bên cạnh đó, các cầu thủ Malaysia cũng đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm khác, song không thể đánh bại hàng phòng ngự Việt Nam.

Malaysia là nhà vô địch AFF Cup năm 2010. Đội bóng này rất muốn lặp lại thành tích đó tại giải đấu năm nay. Trước trận quyết đấu, các cầu thủ Malaysia đã nhận được sự động viên nhiệt tình của Thủ tướng nước này, ông Mahathir Mohamad.

Tuy nhiên, những "chú hổ Malaya" đã không thể mang lại nụ cười cho người hâm mộ Malaysia sau khi thua Việt Nam chung cuộc với tỷ số 2-3.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
Đừng bỏ lỡ
Báo chí Malaysia nói gì sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO