(NHN) Từ 6“16/3, tại 31A Văn Miếu, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm Long Biên - cây cầu của những giấc mơ, với 76 bức ảnh của Dominique de Miscault - một nghệ sử¹ người pháp rất yêu Việt Nam.
Bà Dominique de Miscault sống và là m việc tại Việt Nam trong 18 năm, với vai trò hội viên Hội hữu nghị Việt Nam “ Pháp. Đồng thời, bà còn là một hoạ sử¹, nhà điêu khắc, nghệ sử¹.
Sống 18 năm ở Việt Nam, bà đã rất ấn tượng với Long Biên, cây cầu đã phải chịu nhiửu tà n phá trong chiến tranh. Lại chứng kiến nhiửu cảnh đời khó khăn trong thời bình. Vì vậy, triển lãm ảnh của bà chia là m 3 nội dung chính xuyên xuốt: Vử con người, kiến trúc cầu và những hình ảnh trên dòng sông.
Qua lăng kính Dominique de Miscault, cầu Long Biên hiện lên gần gũi, giản dị với những nét sinh hoạt đời thường của những người dân quanh năm buôn bán. Hay chỉ là những trụ sắt khô cứng cũng trở nên có hồn trong mỗi tác phẩm của bà .
Dưới đây là một số bức ảnh được trưng bà y tại triển lãm: