Chung Tiến Lực

07/11/2018 15:11

Sinh năm 1957, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Suối tóc, Núi bài thơ (2014).

Chung Tiến Lực

Hồn phố

Sinh khí từ khi vua Lý định đô
hài hòa vào thế cây dáng đất
trang nhã, tài hoa trên từng nét mặt
vàng thu soi bóng gương hồ.

Thắm cánh môi đào, năm cửa ô
phố nhỏ, dịu dàng con ngõ nhỏ
vòng tay rộng mở
thong thả sương mờ, hương hoàng lan đưa.

Tinh khôi màu hoa giao mùa
trắng loa kèn sông thơm ngập phố
quen lạ bước chân bỡ ngỡ
vẫn đấy mà sao nao lòng.

Câu thơ bay trên Tháp Bút
dáng yêu kiều một nét mi cong
dịu hiền  thiếu nữ bên hoa huệ 
ráng chiều áo lụa Hà Đông.

Xao xác triền đê gió sông Hồng
hanh chút nắng vàng tơ, lụa rải
se sắt lạnh giữa lòng phố Phái
xanh ngọc nước hồ heo may.

Dấu tích Thăng Long trên dáng bay
mất mát đau thương sáng ngời nhân phẩm
hương vị cốm chạm miền rung cảm
Hà Nội hào hoa
Linh khí tự ngàn năm.

Lửa binh trạm

Lốc cuốn Trường Sơn mùa chiến dịch
Những binh đoàn hối hả hành quân
Cơm nắm rau rừng hai vai phồng rộp
Gặp nhà mình trên mỗi chặng dừng chân.

Thân thương lắm những cử chỉ ân cần
Cơm canh nóng chúng em chờ đợi
Thương bàn chân anh, sẵn nồi nước muối
Đơm cúc, thùa khuy, kim chỉ vá may.

Thư thăm nhà viết vội gửi trạm đây
Nay hậu phương đang bước vào vụ cấy
Gái thay trai lo đắp bờ, cày ải
Cây lúa đảm đang, nhớ người đi xa.

Binh trạm ở rừng, bao đợt sóng vào ra
Lương thực đường dài, đúc thêm bao gạo
Lo tất tả từ bàn tay thơm thảo
Như chị, như em chu đáo dịu dàng.

Những kỷ vật gói kỹ trong hành trang
Người lính trẻ trên đường ra mặt trận
Tình yêu thương chị em nơi binh trạm
Như lửa. Ngắn những cung đường.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chung Tiến Lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO