Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Hàng loạt người bị lừa, có liên quan đến công ty XKLĐ Labcoop?

Điều tra của Nhân Thịnh| 02/07/2018 10:21

Ngay sau khi đọc loạt bài (04 bài) liên quan đến Công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) Hadico mà báo Người Hà Nội đang đăng tải, nhiều người lao động tìm đến tòa soạn báo Người Hà Nội cung cấp thêm những thông tin có liên quan đến công ty này và tố cáo người nhận là nhân viên của công ty XKLĐ Hadico đang có dấu hiệu tham gia vào lừa đảo.

Ngày 29/6/2018 anh Nguyễn Văn A đến báo Người Hà Nội cho biết, ngày 5/3/2018 tôi có quen biết anh Trịnh Xuân Toàn - nhân viên của Công ty XKLĐ Hadico(?). Anh Toàn có nói làm việc tại Công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) Hadico và hẹn tôi xuống để tư vấn đi xuất khẩu lao động bằng visa thương mại, bay nhanh trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. Tại vì làm việc ở Việt Nam rất vất vả nên tôi muốn đi XKLĐ mong thoát nghèo như bao người khác nên nhẹ dạ cả tin vào lời hứa của anh Trịnh Xuân Toàn. Anh Toàn đang thường trú tại Hà Đông, Hà Nội.

Anh Toàn đã tiếp tôi tại trụ sở của Công ty XKLĐ Hadico số 202 đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (trùng với địa chỉ mà loạt bài trước báo Người Hà Nội đã phản ánh). Sau đó anh Toàn bảo tôi ra ngoài nói chuyện vì trong công ty còn mọi người làm việc. Tôi xác minh những người cùng làm ở trụ sở Hadico thì mọi người đều xác nhận là Toàn làm ở Công ty Hadico.

Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Nhận hàng chục nghìn USD rồi… mất hút!
Người lao động kéo đến tòa soạn báo Người Hà Nội tố cáo về hành vi của Toàn và Tuấn

Sau khi tôi gặp Toàn ở trụ sở Công ty XKLĐ Hadico thì Toàn bảo là có làm thêm ở một công ty nữa tên là Công ty Cổ phần cung ứng Nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm. Công ty Toàn Tâm có trụ sở tại ngõ 53 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Toàn nói Công ty này có khả năng đưa người lao động đi nước ngoài một cách nhanh nhất, lương từ 20 Man trở lên (40 triệu VN Đ trở lên).

Vụ “tố” lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 3 - Đã bắt được đối tượng báo Người Hà Nội phản ánh


Tôi nghe theo Toàn nên đã nộp Hộ chiếu, bằng cấp ba và ảnh cho Toàn để làm hồ sơ. Sau 03 tuần chờ đợi ở nhà Toàn gọi tôi lên để nộp tiền xin visa vì đã có thư mời của công ty bên Nhật mời sang làm việc. Tổng chi phí là 11.000 USD (mười một nghìn đô la Mỹ, trước mắt đóng trước 3.000 USD) để xin visa. Sau khi có visa đóng tiếp số tiền còn lại và xuất cảnh.

Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Nhận hàng chục nghìn USD rồi… mất hút!
Đơn tố cáo của người lao động

Vào ngày 28/3/2018,  tôi xuống trụ sở công ty Toàn Tâm để đóng 3000 USD theo quy định của công ty. Tại đây tôi đã gặp anh Võ Ngọc Tuấn là Giám đốc của Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực Toàn Tâm. Tại đây, anh Tuấn nói, sau khi nộp tiền, 10 ngày sẽ có visa và sau khi có visa 01 tuần sau sẽ xuất cảnh.

Vậy là sau khi nộp tiền 3000 USD xong, tôi về nhà chờ visa.

Anh Trịnh Xuân Toàn có nhắn tin cho tôi là sẽ bay từ ngày 10 – 15 tháng 4 2018. Khi gần đến ngày bay, anh Toàn tiếp tục hẹn lại tôi là bay vào cuối tháng 04/2018.

Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Nhận hàng chục nghìn USD rồi… mất hút!
Hợp đồng của Công ty Toàn Tâm ký với người lao động

Đến ngày 26/4/2018 tôi không thấy phản hồi từ công ty Toàn Tâm nên tội đã gọi điện trực tiếp cho anh Tuấn – Giám đốc để hỏi lịch bay. Anh Tuấn có nói là mồng 5/5 anh sang Nhật, mồng 9/5/2018 anh về nước và sẽ cho mọi người bay vào ngày 10/5/2018.

Đến ngày 8/5/2018, tôi lại tiếp tục gọi điện cho Toàn để hỏi lịch bay cụ thể và được Toàn báo lại là lịch bay vào ngày 28/5/2018, thực sự lúc này tôi rất lo sợ vì chưa có công ty nào lại trễ lịch bay của lao động như công ty này. Nhưng vì tôi đã nộp tiền rồi nên cố gắng chờ đợi. Đến ngày 27/5/2018 tôi vẫn không thấy visa và lịch bay đâu nên tôi tiếp tục gọi điện cho anh Toàn và anh Tuấn để hỏi lịch chính xác nên không bay được thì cho tôi xin lại tiền và được cả anh Toàn và anh Tuấn trả lời là hẹn bay vào ngày 11/6/2018, nếu không bay được thì ngày 12/6/2018 sẽ lấy lại tiền. Và thế là tôi lại tiếp tục chờ đợi. Đến ngày 5/6/2018,  tôi được báo là mồng 10/6 lên nộp tiền để xuất cảnh sang Nhật bản làm việc.



Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Hàng loạt người bị lừa, có liên quan đến công ty XKLĐ Labcoop?
Người lao động nói với phóng viên, đây là Trịnh Xuân Toàn - của Công ty XKLĐ Hadico (ảnh do người lao động cung cấp)

Sáng ngày 10/6/2018 theo hướng dẫn của Toàn, tôi có mặt tại địa chỉ: Trung tâm đào tạo cán bộ Hội chữ thập đỏ - địa chỉ: số 157, phố Lương Bằng B, phường Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Sau khi đến địa điểm trên nhưng lại không liên lạc được với Tuấn, chờ đến 14 giờ chiều, Tuấn xuất hiện và làm thủ tục thu tiền cùng với Toàn. Hai người Tuấn – Toàn viết hóa đơn, phiếu thu và thu tiền của tôi.

Tại đây, tôi lại nộp tiếp 7000 USD nữa (bảy nghìn đô la Mỹ) - nợ lại 1000 USD để hôm nào sắp bay sẽ đóng hết vì gia đình tôi khó khăn chưa đi vay đủ số tiền.

Hôm đó, sau khi thu thêm 7000 USD nữa xong, Tuấn hẹn lại là ngày 17/6/2018 sẽ bay. Tôi có hỏi anh Tuấn là tại sao anh không gửi visa cho em. Anh Tuấn trả lời mai anh gửi vé máy bay và visa cho em. Tôi tiêp tục chờ đến ngày 15/6 nhưng không thấy động tĩnh gì, tôi có gọi điện rất nhiều lần cho anh ta và lại được hẹn lại vào ngày 22/6/2018. Anh Tuấn đã không gửi visa cho tôi còn vé máy bay chỉ gửi qua tin nhắn, vé bay quá cảnh qua Thái Lan.

Tôi lại tin một lần nữa và đến ngày 21/6 thì tôi không liên lạc được với Anh Tuấn lúc đó tôi đã quá lo lắng và nghĩ mình bị lừa. Đến cuối ngày anh Tuấn có liên lạc với tôi để hẹn đến ngày 28/6/2018. Nhưng đến ngày 26/6/2018 tôi liên lạc lại với Tuấn và bị mất liên lạc. Đến tôi ngày 27/6/2018 Tuấn lại liên lạc lại với tôi và hẹn lại là ngày 5/7/2018 sẽ xuất cảnh. Thực sự lúc đó thì tôi đã mất niềm tin vào công ty rồi, tôi nhận ra mình đã chính thức bị lừa. Tôi yêu cầu Tuấn ra mặt nói chuyện nhưng Tuấn đã tắt máy điện thoại, tắt tất cả các số liên lạc cho đến ngày hôm nay tôi đến tòa soạn báo Người Hà Nội. Hiện nay tôi và gia đình đang rất lo lắng vì toàn bộ số tiền 10.000 USD là tiền gia đình tôi đi vay ngân hàng. Gia đình tôi hoàn cảnh rất khó khăn không biết lấy gì để trả lãi và tiền gốc cho ngân hàng.

Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Nhận hàng chục nghìn USD rồi… mất hút!

Người lao động cho biết: Võ Ngọc Tuấn (mặc áo đen thứ 2 từ phải qua) chụp hình cùng đối tác bên tấm biển có dòng chữ Công ty XKLĐ Labcoop. Trên tấm biển này có gắn logo và tên của Công ty XKLĐ Labcoop. Tuấn nói với người lao động về việc được Công ty XKLĐ Labcoop ủy quyền cho Công ty Toàn Tâm phối hợp đưa người đi XKLĐ. Ông Tuấn còn cung cấp cả hồ sơ pháp lý của Công ty Labcoop cho người lao động mang về nhà để tạo niềm tin.

Người lao động cho biết, trong câu chuyện có dấu hiệu lừa đảo này có biểu hiện liên quan đến Công ty Cổ phần nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác - Labcoop (Công ty XKLĐ Labcoop). 

Tại sao ngay trong khu vực treo biển Công ty Toàn Tâm thì bên dưới có lo gô Công ty Labcoop. Người lao động cho biết vì họ tin rằng Công ty Labcoop đã ủy quyền cho Công ty Toàn Tâm nên họ mới yên tâm đóng nhiều tiền như vậy để đi XKLĐ.

Có hay không vụ việc tố cáo có dấu hiệu lừa đảo này liên quan zích zắc đến Công ty XKLĐ Labcoop?. Phóng viên báo Người Hà Nội đã xác minh thông tin qua điện thoại với ông Lê Văn Nam - Tổng Giám đốc Công ty XKLĐ Labcoop. Lãnh đạo Công ty Cổ phần nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác - Labcoop đã nói gì về việc này, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc trong các bài viết sau. 

Báo Người Hà Nội xin chuyển nội dung trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(Còn nữa)...

Bạn đọc có thắc mắc gì về Xuất khẩu lao động xin gọi số điện thoại đường dây nóng: 0988 200 599

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
    Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
  • Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô đi thực tế sáng tác tại Thái Bình
    Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, trong hai ngày 20 và 21/4/2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Thái Bình. Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô do NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội làm Trưởng đoàn.
  • Chuẩn bị khai hội, công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Làng Keo
    Thông tin từ UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội), từ 13 – 15/5/2024 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Tư năm Giáp Thìn) sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Làng Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) và Lễ Công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
  • Đua thuyền Việt Nam xuất sắc đoạt 2 suất tham dự Olympic Paris 2024
    Hai VĐV Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing) đã xuất sắc giành suất tham dự Olympic Paris 2024 khi tham dự vòng loại khu vực châu Á diễn ra tại Nhật Bản.
  • Chiến sĩ nhỏ Điện Biên theo bước chân những người anh hùng
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội TW tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024, với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi, 64 đại biểu phụ trách trên toàn quốc.
Đừng bỏ lỡ
Công ty XKLĐ Hadico: Bài 5 - Hàng loạt người bị lừa, có liên quan đến công ty XKLĐ Labcoop?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO