(NHN) Sáng nay, (ngà y 23 tháng chạp) khắp các hồ trên địa bà n TP.Hà Nội, người dân đô xô ra hồ để thả cá chép, tro và ng hương tiễn ông Công ông Táo vử trời.
Theo tín ngườ¡ng của người phương Đông, cá chép phải thả trước giử Ngọ (tức là 12 giử trưa) thì ông Táo mới có thể vử trời kịp buổi chầu. Sau khi cá chép được thử cũng trên bà n thử, người người đử xô đến các hồ, sông trong khu vực thà nh phố để thả cá. Ai cũng hy vọng cá nhà mình có thể đưa ông Táo lên chầu trời sớm.
Dưới đây là những hình ảnh PV Báo điện tử Người Hà Nội ghi lại trong buổi sáng nay tại một số Hồ trên địa bà n HN
Những chậu cá chép và ng của người bán rất đông người dân hửi mua.
Những chú cá được thả xuống hồ hy vọng sẽ đem lại nhửu điửu tốt là nh.
Tro hương người dân cũng thả cả xuống hồ.
Trong số cá đấy rất nhiửu chú cá đã bị chết.
Tro hương, chân nhang người dân cũng thải xuống hồ, nguy cơ gây ô nhiễm.
Thả cá như nà y đúng không bố?