Đào Ngọc Chung

26/10/2018 08:17

Sinh năm 1939, hiện sống ở Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Hội cổng mùa xuân (in chung - 1978), Trăng khuyết - 1992, Làng Dòng của tôi (in chung - 1997), Đường có quê hương - 1999, Tự cảm - 2007 và một số tập truyện ngắn, ký, tản văn...

Đào Ngọc Chung
Du xuân… 

Anh muốn em về thăm phố Lụa
Xứ Đoài mây trắng lại tơ vương
Núi Thày, hương khói vừa lan tỏa
Thành cổ Sơn Tây đã hút hồn...


Diều thơ

Mây trùm non Tản, cái diều bay..."(*)
Hồn thơ đồng vọng đến hôm nay
Hội diều khẽ chạm men thi sĩ
Đâu chỉ chim trời, gió cũng say!
....................................................
(*) Quê nhà cảm tác - Tản Đà


Từ cửa sông Hát... 

Cửa sông Hát
Đất thiêng
Cờ tụ nghĩa
Cởi khăn tang
"Rửa sạch nước thù"
Gương Hai Bà vằng vặc thiên thu
Nối nghiệp Nước "Lạc Hùng chính thống"
Giao Chỉ
Cửu Chân
Nhật Nam... 
Cuộn sóng
Thu sáu nhăm quận huyện, thành trì
Lời tung hô rung Tam Đảo, Ba Vì
Mừng vua nữ đầu tiên trong quốc sử
Mừng tả hữu tài ba danh tướng nữ

Những Lê Chân, Nàng Tía, Xuân Nương... 
Những cháu con trung hiếu của Hùng Vương
Trả nợ nước, thù nhà
Xông trận... 
Giặc Tô Định phải cùng đường, mạt vận
Cởi giáp, cắt râu, quẳng ấn thoát thân!
Xuân bốn mươi
Bừng sáng sức thanh xuân
Dòng sông Hát hát bài ca bất khuất
Trống hội quân
Lễ tế trời và đất
Vạn bàn chân in dấu bãi phù sa
Lệnh xuất quân
Đồng vọng một lời ca: 
"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"!
Từ sông Hát
Lời ca như cất cánh
Lời ca thành tục ngữ, ca dao... 

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đào Ngọc Chung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO