Đào Tiến

Đào Tiến| 06/09/2021 16:47

Đào Tiến

Cảm xúc 
mùa Vu lan

Chiều thu cảnh lặng như tờ
Khoảng không tĩnh quá mây nhờ nhờ trôi
Lá vàng buông xuống đơn côi
Ròng ròng lệ chảy bồi hồi xót xa
Vu lan nhớ mẹ, nhớ cha
Một thời vất vả lời ca não nề
Chiến tranh thần chết cận kề
Thiên tai, dịch bệnh vỡ đê đói nghèo
Cuộc sống vất vả gieo neo
Nhà nhà chia sẻ mang theo ân tình
Mắt vàng, bệnh tật đầy mình
Phong trào ái quốc bình minh sáng ngời
“Gạo” - “quân” đóng góp tuyệt vời
Tiền tuyến vẫy gọi xa xôi lên đường
Vững tay súng giữa chiến trường
Hậu phương gái đảm tình thương dạt dào
 "Tiến lên chiến sĩ đồng bào"
Vâng theo lời Bác trận nào thắng to
Hòa bình, độc lập, tự do
Hạnh phúc hoa nở ấm no muôn nhà
Nhớ bố mẹ, nhớ ông bà
Dâng hương thành kính trước là tạ ơn
Nghĩa trang Tổ quốc Trường Sơn
Hương trầm ngan ngát mây vờn ngàn xưa
Chắp tay thành kính lạy thưa
Mong cho quốc thái gió mưa thuận hòa
Dân  giàu nước mạnh muôn nhà
Vu lan bày tỏ lời ca báo đền!

Thu chầm chậm trôi qua dịch Covid
Sen đương tàn lá ủ nắng vàng chanh
Khoảng trời trong xanh nhởn nhơ mây trắng
Vắng bao bóng hình bạn cũ hóa thiên thu
Chiếc lá cuối chiều nhẹ rơi hè phố
Không một bóng người vẳng tiếng khóc hồn ma
Trong mờ ảo chập chờn hương khói
Chợt ngộ ra sinh diệt lẽ thường
Nào người hỡi xin đừng ủ rũ
Hãy vui lên cuộc sống quý ngàn vàng
Còn cười nói là tiếp thêm sức mạnh
Mở tấm lòng chia sẻ với nhân gian
Trong bản hợp ca thiên nhiên trời đất
Mọi sinh sôi được ấp ủ men tình
Khúc hát bình minh lung linh mỗi sớm
Hạt sương cười sự sống thật mong manh.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đào Tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO