Đậu Thanh Vận

17/05/2018 08:55

Sinh năm 1952, hiện sống tại Nghệ An. Hội viên hội VHNT thị xã Thái Hòa Hội viên Tao đàn mùa xuân Nghệ An Tác phẩm đã xuất bản: “Dấu chân thời gian” (thơ) và một số tác phẩm in chung.

Đậu Thanh Vận

Tháng 5 nhớ Bác

Ta bỗng thấy
giữa trời xanh lồng lộng
Tháng 5 ơi 
bóng dáng một con người
Trái tim lớn
như trời cao biển rộng 
Ôm vạn cuộc đời đói, khổ, buồn, vui
Hồ Chí Minh chân lý mãi sáng ngời
Mênh mông một tấm lòng Người
đã dành cho triệu triệu
Đất nước mình bao đổi thay kỳ diệu
Ta lại thấy Bác về
đi giữa tháng 5 ơi.


Gọi hè

Ta tìm kiếm giữa thực hư
Vô tình chạm nắng tháng tư gửi về
Mộc miên đốt lửa gọi hè
Phượng hồng gượng chín chờ ve kêu sầu

Hàng me trầm mặc về đâu
Mà rung rắc lá nhuộm màu vu vơ
Bâng khuâng tà áo ngẩn ngơ
Sợ mùa hạ cuối hẹn giờ chia xa

Ngày xưa ơi đến hẹn chưa
Ta về mái tóc dần thưa bạc màu
Bước chân chậm thời gian mau
Cứ lần nữa bước giữa màu non xanh

Còn đâu đây chút ngọt lành
Giữa mùa hạ chín trĩu cành em xưa
Mãi trong dầm dãi nắng mưa
Vẫn nghe vẳng tiếng đong đưa gọi hè


Vá mây 

Ngẩn ngơ
cố vá mảnh trời
Bởi xưa ta vội
nói lời yêu em

Nửa mùa
vương bóng hờn ghen
Ai xua lớp lá
vàng đem đông về

Giữa đường 
rớt mộng phu thê
Câu thơ bẻ nửa
lời thề chẻ đôi

Mong manh
ngọn gió chia phôi
Nửa em sót lại
phần tôi thì nhiều

Phải chăng
sợi chỉ hồng điều
Mà đem vụng dại
vào chiều vá mây.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đậu Thanh Vận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO