Gia Lâm thơm hương mùi già...

HNM| 23/01/2021 11:25

Cánh bãi ven dòng sông Đuống, các xã Dương Xá, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang... (huyện Gia Lâm) những ngày cuối năm ngát hương thơm từ những thửa ruộng mùi già. Nhờ liên kết với doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ, người trồng mùi ở Gia Lâm đã yên tâm với thu nhập. Những ruộng mùi già không chỉ làm đẹp cho cánh bãi mà còn góp phần làm nên một nét mới trong đời sống làng quê nhờ cách làm “bài bản”...
Gia Lâm thơm hương mùi già...
Nông dân xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) thu hoạch rau mùi cung cấp cho các cơ sở chế biến tinh dầu trên địa bàn.

Khoác "áo mới" cho cánh bãi ven sông 

Thời điểm này trên cánh bãi ven sông Đuống thuộc xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm), những thửa ruộng trồng mùi đang trổ hoa tạo nên một nét đẹp riêng. Chỉ ít ngày nữa, khi những cây mùi này ra hạt, có nhiều tinh dầu... là lúc vào vụ thu hoạch. Anh Nguyễn Văn Thành, ở thôn Chi Đông (xã Lệ Chi) cho biết, gia đình anh gắn bó với những thửa ruộng mùi đã 7 năm nay, ban đầu trồng vài trăm mét vuông, chủ yếu thu hoạch vào ngày giáp Tết, thương lái mua rồi mang tới chợ. Giờ đây, diện tích trồng mùi của gia đình đã lên hơn 10.000m2.

Cũng theo anh Nguyễn Văn Thành, trước đây, trên vùng đất bãi này, người dân thường trồng ngô và một số cây khác nhưng chuột phá nhiều nên không hiệu quả. Từ khi chuyển sang trồng mùi, mỗi vụ (2 tháng) cho thu hoạch khoảng 4 tạ/sào; bán với giá 10 nghìn đồng/kg, thu khoảng 4 triệu đồng/sào. Hiện nay, cây mùi được nhân rộng ra nhiều thôn trong xã Lệ Chi như: Chi Đông, Chi Nam, Sen Hồ Cổ Giang... Từ khi chuyển sang trồng mùi, thu nhập cao hơn lại có đầu ra ổn định, người dân rất phấn khởi. Hiện tại riêng xã Lệ Chi đã có tới 100 hộ trồng mùi già trên diện tích khoảng 11ha.

Còn bà Nguyễn Thị Oanh, ở thôn Dương Đanh (xã Dương Xá), trồng mùi đã được 3 năm cho biết: “Trước đây nhà tôi trồng hành, tỏi, nay chuyển sang trồng mùi trên diện tích 300m2 cho thu nhập ổn định để yên tâm theo nghề. Tôi gieo hạt từ tháng 9, sau 2 tháng trồng, chăm sóc, cây mùi già, trổ hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh sang nâu tía là thu hoạch. Thời điểm cây mùi ra hoa, cánh bãi như một bức tranh, mùi hương tỏa ngát. Nhiều người trẻ đến đây, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm...”.

Trong không gian phơi phới của vùng bãi vào xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Xá Nguyễn Thị Mai thông tin: "Dương Xá có lợi thế diện tích đất bãi ven sông lớn, người dân cần cù, chịu khó và nhiều kinh nghiệm canh tác rau, màu... Gần đây, nhiều người dân chuyển sang trồng các loại cây có tinh dầu như xả, hương nhu, mùi... cung cấp cho các cơ sở chế biến tinh dầu".

Những ruộng mùi khoác một "tấm áo" mới cho vùng đất bãi và cùng với đó là nghề chưng cất tinh dầu mùi đang mang đến sự khởi sắc cho làng quê ven sông.  

Mở hướng phát triển bền vững 

Về ý tưởng chế biến tinh dầu cây mùi già, anh Phùng Đắc Kiêu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé (xã Dương Xá) chia sẻ, trong Đông y, cây mùi là vị thuốc quý có tác dụng chữa nhiều loại bệnh. Không cứ vào dịp Tết đến Xuân về, rất nhiều người có nhu cầu sử dụng quanh năm loại “hương đồng gió nội” này. Trong khi đó, cây mùi tươi chỉ để được thời gian ngắn, khi dùng phải đun nấu lỉnh kỉnh. Vì vậy anh đã nghĩ cách chưng cất tinh dầu mùi già để có thể bảo quản được lâu, thuận tiện cho người tiêu dùng...

“Ban đầu, để có đủ nguyên liệu sản xuất, hợp tác xã phải đi vận động bà con trồng cây mùi. Rất may, trước đó, chúng tôi đã liên kết với nông dân trên địa bàn trồng củ nghệ để làm tinh bột nên sau khi thu hoạch, bà con bắt tay trồng mùi luôn. Hiện, mỗi ngày, hợp tác xã thu mua 2 tấn mùi già của các hộ dân để chưng cất tinh dầu. Nông dân sản xuất theo kế hoạch nên làm ra đến đâu được thu mua đến đấy với mức giá ổn định. Còn chúng tôi có nguồn nguyên liệu ổn định, duy trì sản xuất” - anh Phùng Đắc Kiêu cho biết thêm.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm Hoàng Thị Thúy Nga, hiện nay, người dân các xã: Lệ Chi, Phú Thị, Kim Sơn, Dương Xá… đang mở rộng diện tích trồng mùi và đã có sự liên kết chặt chẽ với Hợp tác xã Sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé nên đầu ra ổn định. Huyện Gia Lâm đã hỗ trợ hợp tác xã phát triển sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố Hà Nội. Đến nay, đơn vị này đã có hàng chục sản phẩm được cấp “sao”, trong đó có tinh dầu mùi. Sau khi được chứng nhận OCOP, thị trường được mở rộng, cả hợp tác xã và các hộ dân trồng mùi có thu nhập ổn định.

Những cánh đồng mùi già đã tạo ra một nét mới cho vùng đất bãi và cùng với đó nghề chưng cất, sản xuất tinh dầu mùi đã mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững cho vùng quê ven sông của huyện Gia Lâm. Đây là một mô hình đem lại nhiều lợi ích, vừa làm đẹp cảnh quan vùng bãi, vừa mang đến thu nhập ổn định cho người dân nên cần được nhân rộng, trước hết ở các vùng bãi ven một số con sông trên địa bàn thành phố; làm cho nông thôn mới Hà Nội ngày càng đẹp hơn, đời sống người nông dân ngày càng sung túc hơn. 

Hương mùi ngày cuối năm như gọi Tết về sớm hơn trên đất Gia Lâm...

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm thơm hương mùi già...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO