Hà Linh

26/10/2018 08:19

Sinh năm 1954, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Đa thức - 2008, Khuông gió - 2009, Khúc vũ cầm chiều - 2010, Nơi hạt mưa không đau - 2012, Cầu vồng đen và 50 ly cà phê - 2018.

Em đi qua từng ngày

Thành phố như cánh đồng sau gặt
em đi mót tiền lẻ
những đồng tiền đăm đăm như nghiệm số của phương trình đường cong cột sống
phải lau chùi sạch lớp xi đen

Sau những con đường giăng đầy bẫy đèn
em phát minh cho mình chiếc tổ
nền rất thực trên mảnh hè góc chợ
chỉ có mái nhà vẫn là hư ảo, lợp phía trên tầng sương gió và mưa

Em đi qua từng ngày như thế cùng tình yêu về mẹ
đi qua tuổi thơ 
đi qua sợ hãi
ngày cháy giữa trời đêm nằm ôm túi
đánh vần lời ru học từ bóng tối
vẽ trộm nụ cười lên những sao khuya…

Em ngủ ngon cùng mồ hôi có thực và những cọng rơm thơm trong giấc mơ

Vết đêm

Kết thúc sự gia hạn hào phóng dành cho níu kéo
ký ức cần được xóa nợ
cả nắng, gió, mưa cần chăm chỉ tẩy rửa
rặng cây cần thay lũ lá ngôn tình

Phải tìm cách khác xuyên qua thành phố
và lau sạch ngày từ mỗi sớm bình minh

Chỉ có đêm tỏ ra bình tĩnh
thả cho ngày xưa ẩn nấp ở cà phê
hào phóng ban vài nẻo đường đặc tối
để lang thang

Từ cửa sổ trên kia thứ cuộc tình hắt ra không phải là ánh sáng
chỉ là trăng đậu lại trước rèm buông

Từng âm tiết buông mình rơi xuống mặt đường
đem theo giấc mơ loang vào khoảng tối
nghe rõ lặng im của những hố sâu.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO