Hà Nội: Bé trai 6 tuổi bị bố dượng tẩm xăng đốt bỏng 98% đã qua đời

Thanh Sơn| 13/10/2018 14:32

Do bỏng quá nặng, vết bỏng ăn sâu nên bé Trần Gia K. (6 tuổi, bị bố dượng tẩm xăng đốt) đã qua đời lúc hơn 0h ngày 13/10 khi đang trên đường được người thân đưa về nhà. Sáng 13/10, một người thân cho biết, bé trai Trần Gia K. (6 tuổi) nạn nhân bị bố dượng tẩm xăng đốt ngày 12/10 ở ngõ 30 Hồng Mai, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã qua đời lúc hơn 0h cùng ngày.

Theo người thân, bé K. bị bỏng sâu tới 98%, được đưa đến Viện Bỏng quốc gia. Tuy nhiên, chiều 13/10 tiên lượng nạn nhân không thể qua khỏi nên người nhà đã đưa cháu về Bệnh viện Thanh Nhàn. “Đến 0h ngày 13/10 người thân đưa cháu về để cháu trút hơi thở cuối cùng ở nhà. Thế nhưng cháu đã mất trên đường đi. Hiện gia đình tôi đang làm các thủ tục lo tang lễ cho cháu ở Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn”, một người thân chia sẻ.

Theo người nhà, bé K. là cháu bé rất ngoan, lễ phép và nghe lời cha mẹ. Chính vì thế khi biết tin cháu mất ai ai cũng đau buồn. Mẹ cháu là chị Trần Kim S. (29 tuổi) dù bị bỏng ở cánh tay sau khi bị chồng tẩm xăng đốt nhưng luôn bên cạnh con cho tới phút cuối đời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 12/10, sau khi đuổi chị Trần Kim S. (29 tuổi) và cháu Trần Gia K. (6 tuổi, con riêng của chị S.) về nhà ngoại tại ngõ 30 Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, trong lúc không tỉnh táo, anh Hoàng Tiến Linh (40 tuổi) đã mang xăng tới nhà bố vợ để tìm chị S. giải quyết mâu thuẫn trong quá trình chung sống. 

Nghe tiếng chồng gọi cửa, chị S. bế cháu K. ra mở cửa thì bị anh Linh hất xăng lên người rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến ngôi nhà cấp 4 bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc, 5 người trong gia đình bị bỏng được đưa đi cấp cứu gồm: anh Linh, chị S., cháu K. và bố mẹ đẻ chị S. Trong đó anh Linh và cháu K. bị bỏng nặng, cháu K. bỏng 98% cơ thể. 

Theo người thân, Linh và chị S. về chung sống với nhau được vài năm nay. Cả 2 người đều có gia đình và con riêng trước đó, anh Linh thì có 1 đứa con gái với vợ cũ còn chị S. thì có cháu K. Trước khi xảy ra sự việc, 2 vợ chồng Linh có xảy ra một số mâu thuẫn. Linh đang trong quá trình cai nghiện, hàng ngày vẫn phải uống thuốc.

Thời gian gần đây, được bạn bè rủ dê, Linh giấu gia đình đi tụ tập và sử dụng chất kích thích cùng nhóm bạn. Trước hôm xảy ra sự việc, Linh có biểu hiện không bình thường, hay nói những câu linh tinh và đuổi vợ về nhà ngoại. Vợ chồng anh Linh hay cãi nhau nhưng sau đó lại làm lành rất nhanh, anh Linh cũng yêu thương cháu K. như con đẻ, không hề có sự phân biệt đối xử, ngược lại cháu K. cũng rất yêu cha dượng. Chính vì thế khi xảy ra sự việc này ai ai cũng bất ngờ.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bé trai 6 tuổi bị bố dượng tẩm xăng đốt bỏng 98% đã qua đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO