Thứ năm, ngày 7 tháng 6 , 2018
Hàn Thủy Giang
NHNSinh năm 1965, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Tác phẩm đã xuất bản: Con đường đất (thơ, 2005); Đêm trên núi (thơ, 2013), Người xung quanh (tản văn và tiểu luận, 2018) và một số tác phẩm dịch...
.jpg)
Những tháng ngày một mình…
…ta biết người sẽ không về nữa
tri kỷ gửi lại chút tro xuân...
1.
tầng không chợt thấy hoa rơi
lấp ló trăng trời trong giọt sương đông
bốn phương mây ngợp đường không
hàn tiêu trên đồng thấm nỗi trăng xa
suốt đêm bạn với cánh hoa
tiễn hương về chốn quê nhà cổ xưa…
2.
cuối mùa cánh trắng xiêm trời
gió cuốn muôn nơi nét buồn đầy thu
lụa xưa giấu nỗi riêng tư
bút nghiên hiền từ nghẹn nét trăng cong
có người hiểu chí mênh mông
sóng xô ngàn dặm bể đông gửi về…
3.
một vần thơ dưới ánh trăng
đón một thu vàng tiễn một thu xưa
sen ngàn bạc trắng thu mưa
qua cổ thành đùa xanh ngắt cổng rêu
Kinh Thi lại chép chim kêu
quan quan thu kiều yểu điệu gia phong…
4.
nhịp một nhịp bảy nhịp ba
theo ánh trăng tà từng ngón thu sang
thuyền xuân bái biệt sương giăng
mây che bóng hằng kín tiết trung nguyên
thơ linh cung oán ưu phiền
trâm vàng giữ dấu thuyền quyên muôn đời…
5.
thuyền trăng không đáy trời nam
trút bỏ ưu phàm hòa mực gió đông
phong lưu viết dưới trời không
giọt lệ sa hồng gạt hộ Chiêu Quân
khói trầm trong trắng tấm thân
cánh đào sa xuống bóng ngần cành khô…