Hiệu ứng mới của ''loa phường''

HNM| 15/04/2021 08:56

Loa phát thanh phường trước đây vốn là nỗi ám ảnh của không ít người dân, vì thế nhiều địa phương đã tháo bỏ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, các cán bộ cơ sở ở phường Phú Lương, quận Hà Đông đã mang đến cho "loa phường" một cách truyền tải mới và được bà con dân phố hưởng ứng nhiệt tình... Việc này đang tạo hiệu ứng tích cực và đáng được nhân rộng.

Hiệu ứng mới của ''loa phường''
Ông Nguyễn Đình Hùng đọc bản tin của phường Phú Lương (quận Hà Đông).

Len lỏi mọi ngõ xóm

“Hiện nay, tại trụ sở của Công an quận Hà Đông ở Km15 quốc lộ 6, Phú Lãm, cạnh cây xăng Yên Nghĩa, đang rất vắng người, kính mời bà con ra làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp. Khi đi bà con nhớ mang theo hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước cũ… alo... alo...”. Đó là một thông báo ngắn gọn được phát ra từ chiếc loa kéo, theo chân tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố đi khắp các ngõ ngách trên địa bàn phường Phú Lương, giúp người dân lựa chọn thời điểm phù hợp để đi làm thủ tục cấp căn cước một cách thuận tiện.

Nhanh chân qua từng ngõ, ông Nguyễn Công Cử - Tổ trưởng tổ dân phố 5 - Văn Nội, phường Phú Lương nói: "Từ ngày có loa kéo, việc thông báo, tuyên truyền tới người dân trong tổ thuận lợi và mang lại hiệu quả rõ rệt. Như tại tổ 5 này có tới 450 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu, được trang bị 4 loa phát thanh và 1 loa kéo. Thông tin thông báo được cập nhật, phát theo giờ cố định, nhưng khi có chương trình phát sinh, như việc liên quan đến cấp căn cước hay phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, thì chúng tôi đến từng ngõ để thông báo cho người dân biết. Mặt khác, do địa bàn nhiều ngõ ngách nên việc sử dụng loa kéo rất cơ động, mang thông tin đến từng nơi; không như trước đây cán bộ dân phố phải đi gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, mất nhiều thời gian, công sức. Giờ nhờ loa phường kiểu mới này, bên cạnh hệ thống loa cố định như trước đây, thông tin đã lan tỏa đều".

Thường xuyên tiếp nhận thông tin trong địa bàn cư trú nên người dân có ý thức cộng đồng hơn, từ đó tích cực tham gia vào việc chung của địa phương. Anh Đặng Quang Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 6 kể: “Hiệu quả rõ nhất phải kể đến là việc người dân đã chung tay phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Covid-19, đến việc vệ sinh môi trường, phòng, chống tệ nạn… Các thông tin từ đài truyền thanh phường qua hệ thống loa cố định, loa kéo còn được nhắc lại trong những cuộc họp chi họ, dòng tộc, sinh hoạt cộng đồng nên tác dụng càng lớn...”.

Hồi sinh đài truyền thanh phường

Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng đài Truyền thanh phường Phú Lương cho hay, hệ thống truyền thanh phường Phú Lương hoạt động lại từ đầu năm 2019. Từ những biến động trong giải phóng mặt bằng, chuyện đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, làm mất nhiều công sức mà vẫn thiếu hiệu quả nên UBND phường đã đề xuất khôi phục lại hệ thống truyền thanh phường. Thường xuyên, liên tục, hợp lý, những thông tin cần thiết cứ thế “ngấm” dần và người dân từng bước đồng thuận, ủng hộ chính sách của nhà nước. 

Cũng theo ông Nguyễn Đình Hùng, rút kinh nghiệm trước đây, mỗi bản tin phát thanh được phát theo khung giờ hợp lý để không ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của cộng đồng. Theo đó, mỗi bản tin chỉ từ 20 đến 30 phút với khung giờ cố định như sáng từ 6h40 đến 7h; trưa từ 11h30 đến 12h; chiều từ 16h40 đến 17h. Khi có việc cần đẩy mạnh tuyên truyền thì sẽ tăng cường phát lên thành 6 khung giờ.

Đến nay, không ít người còn tìm đến hệ thống truyền thanh phường khi nhặt được đồ vật bị thất lạc, hay bị rơi giấy tờ, cho tới việc người thân bị lạc... để nhờ thông báo, hỗ trợ tìm kiếm, tương tác. Nhiều người đã tìm lại được đồ bị rơi như trường hợp anh Nguyễn Văn Chiến ở tổ 5 bị rơi ví; bà Nguyễn Thị Mừng - tổ dân phố 12 Trinh Lương - Phú Lương bị rơi giấy tờ… Bà Nguyễn Thị Mừng bộc bạch: "Khi bị rơi giấy tờ, tôi và gia đình rất lo lắng bởi đó là những giấy tờ quan trọng, có làm lại được cũng mất nhiều thời gian. Nhưng nhờ hệ thống truyền thanh của phường, người nhặt được đã trả lại cho tôi...".

Cũng từ hiệu quả của hệ thống truyền thanh phường, bà con còn xây dựng nhóm “truyền thanh Phú Lương”. Khi có thông tin hữu dụng thì thành viên sẽ thu âm, chuyển lên nhóm Zalo rồi mọi người trong nhóm sẽ tải về và phát lại ở khu dân cư.

Anh Đặng Quang Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 6 khẳng định, từ ngày khôi phục đài truyền thanh phường, hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống tội phạm, chống dịch Covid-19… được lồng ghép, triển khai hiệu quả hơn trước.

Vậy là, từ hệ thống truyền thanh phường được hồi sinh, thực hiện đầy linh hoạt ở Phú Lương, tình làng nghĩa xóm được củng cố, gắn kết. Người dân cũng thấy được sự nhiệt tâm của những cán bộ dân phố, dốc sức vì việc chung, không quản ngại đêm hôm hay mưa gió, mang đến những thông tin hữu ích cho cuộc sống của họ. Và càng có lý do để cách làm ở Phú Lương được khuyến khích phát triển ở nhiều địa phương khác.

Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương khẳng định, hệ thống truyền thanh phường đã chứng minh tính hiệu quả, thiết thực và sẽ tiếp tục được duy trì, mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hiệu ứng mới của ''loa phường''
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO