Hình ảnh đau thương trẻ em Yemen da bọc xương nhai lá cây để sống

Hồng Hạnh/Báo Tin tức| 18/09/2018 14:13

Rất nhiều gia đình tại khu vực hẻo lánh miền Bắc Yemen trong nhiều tháng trở lại đây không có gì để ăn ngoại trừ dùng lá cây từ bãi vườn nho luộc lên.

Hình ảnh đau thương trẻ em Yemen da bọc xương nhai lá cây để sống
Cô bé da bọc xương ngồi trong chậu nhựa để cân tại trạm y tế. Ảnh: AP

Trong ngôi làng nhỏ al-Mashrada, bé gái 7 tháng tuổi Zahra khóc ngằn ngặt trong tay mẹ vì không được uống sữa. Bản thân cũng bị suy dinh dưỡng, mẹ Zahra không có tiền mua sữa cho con cũng như không đủ sữa mẹ để cho con bú. Bố mẹ Zahra cũng không có tiền thuê xe đưa cô tới trung tâm y tế chữa trị. “Chúng tôi chỉ có Chúa. Chúng tôi nghèo và không có gì trong tay”.

Đây chỉ là một trong số nhiều gia đình tại huyện Aslam vật vờ sống qua ngày dựa vào lá cây nho theo tiếng Yemen Arab có tên gọi “halas”.

Phóng viên hãng tin AP đã ghi lại những hình ảnh thương tâm tại trung tâm sức khỏe ở huyện Aslam, nơi mà các em bé da bọc xương, mắt lồi to, ngồi trong một chiếc chậu nhựa lớn để các y bác sĩ cân.

Tính từ đầu năm tới thời điểm này có ít nhất 20 trẻ em được cho là tử vong do chết đói trong huyện Aslam - một trong những huyện nghèo nhất của Yemen, nằm ở trung tâm khu vực phiến quân Houthi kiểm soát. Tuy nhiên, giới chức cho rằng, con số thực cao hơn, vì một số gia đình không thông báo mất con khi các em qua đời tại nhà.

“Chúng ta đang trong thế kỷ 21, nhưng đây là điều mà chiến tranh gây ra cho chúng ta”, người đứng đầu trung tâm y tế Mekkiya Mahdi cho biết.
Hình ảnh đau thương trẻ em Yemen da bọc xương nhai lá cây để sống
Nhiều người vặt lá cây để ăn chống đói. Ảnh: AP

Nội chiến Yemen giữa phe nổi dậy Houthi và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu hậu thuẫn chính quyền Yemen đã bước sang năm thứ 4 khiến quốc gia này đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới”. Khoảng 2,9 triệu phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng, trong đó có đến 400.000 trẻ em phải giành giật sự sống trước nguy cơ chết đói.

Theo con số thống kê của Liên hợp quốc, ít nhất 8,4 triệu người trong tổng số 29 triệu dân Yemen sẽ chết đói nếu như họ không nhận được trợ cấp quốc tế.

Khi phóng viên hãng tin AP tiếp cận các cơ quan của Liên hợp quốc với các câu hỏi về tình hình ở huyện Aslam, giới chức Liên hợp quốc tỏ ra khá bất ngờ và lên tiếng mối quan ngại đáng báo động. Các nhóm viện trợ quốc tế và địa phương đã đưa ra một cuộc điều tra về lý do tại sao thực phẩm không đến với một số gia đình.

Ông Meritxell Relano, đại diện thường trú của UNICEF, cho biết, tổ chức này đang tăng cường đội ngũ di động của mình trong khu vực từ 3 lên 4 và cung cấp dịch vụ vận chuyển đến các cơ sở y tế.

Theo Walid al-Shamshan, người đứng đầu chuyên ngành dinh dưỡng của Bộ Y tế Yemen, trong sáu tháng đầu năm, tỉnh Hajjah ghi nhận 17.000 trường hợp suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Con số này cao hơn số liệu bất cứ năm nào. Ông al-Shamshan chia sẻ: “Ngay cả sau khi điều trị, trẻ em thường vẫn tiếp tục bị suy dinh dưỡng khi họ về nhà và không có thức ăn, nước thì bị ô nhiễm”.

Giải thích tại sao viện trợ không đến được người dân, Azma Ali - một nhân viên của Chương trình Lương thực thế giới, cho biết, tỷ lệ viện trợ đến cộng đồng địa phương là 20%, dựa trên các tiêu chí ưu tiên giúp đỡ cho những người tị nạn và hộ gia đình khó khăn. Dưới sức ép nặng nề từ chính quyền Houthi, các cơ quan quốc tế như WFP và UNICEF cũng như một số đối tác Yemen bị yêu cầu sử dụng danh sách người nghèo do quan chức địa phương cung cấp, từ đó dấy lên tình trạng không công bằng. Một số cư dân cho biết, các quan chức địa phương yêu cầu hối lộ để có được tên trong danh sách nhận viện trợ thực phẩm.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3: Phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội
    Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
  • Mua nhà thành phố trước tuổi 30 không còn làm khó người trẻ
    Theo chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, chính sách trả góp vượt trội, cố định lãi vay trong thời gian tới 15 năm mà Vinhomes đang triển khai là một cơ hội tốt không nên bỏ lỡ cho những người đang thực sự có nhu cầu về nhà ở. Đây cũng được xem là lời giải để những người trẻ hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà trước tuổi 30, bất chấp biến động của thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh đau thương trẻ em Yemen da bọc xương nhai lá cây để sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO