"Hô biến" lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Toàn Vũ/Hà Trang/DânTrí| 08/08/2019 07:51

Cứ 17h chiều mỗi ngày, bên lề đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), nhiều người lại thích thú ngắm nhìn, tìm mua những sản phẩm từ lá dừa nước vừa đẹp mắt vừa độc đáo của anh Nguyễn Mạnh Thắng.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Đôi bàn tay thoăt thoắt cắt rồi đan, chỉ 3 - 4 phút là chiếc lá dừa tươi đã "biến" thành con chuồn chuồn đẹp mắt. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, một người hiếm hoi làm công việc này giữa lòng Hà Nội chia sẻ: "13 năm học và gắn bó với nghề nên giờ tôi có nhắm mắt vẫn có thể đan được con chuồn chuồn, cào cào..."

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (41 tuổi, quê Nam Định) đã gắn bó với nghề đan lá dừa suốt 13 năm qua. Dù nhiều lần vì lí do này lí do khác phải chuyển nghề nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn công việc thủ công mà mình yêu thích.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Như một cơ duyên, anh bắt đầu gắn bó với nghề làm chuồn chuồn, cánh bướm, cào cào từ con đường Thanh Niên, Hà Nội. Sau này quầy hàng ấy theo anh rong ruổi khắp các con đường, ngõ phố của Thủ đô, có lúc còn vào đến Nghệ An. Anh kể: Khi mới làm nghề, còn trẻ còn nhiệt huyết nên mỗi ngày anh đan hơn 100 sản phẩm từ con vật đến hoa, đồ trang trí.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 4.

"Lúc đó, những năm 2006 - 2007, giá sản phẩm dao động từ 5.000 - 10.000 đồng thôi mà nếu làm chăm chỉ, cứ 3 ngày là tôi đủ tiền mua 2 chỉ vàng. Ngày đó giá vàng khoảng triệu rưỡi/chỉ. Hàng làm đến đâu hết đến đó nên tôi cứ làm ngày làm đêm."

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 5.

Nguyên liệu chính anh Thắng sử dụng là lá dừa nước được bạn bè anh trong miền Tây gửi ra. "Trong đó, nguồn nguyên liệu này quá dồi dào, nên họ toàn cho không. Tôi chỉ mất tiền cước vận chuyển là chính. Loại lá này nếu giữ ẩm đúng cách thì tươi màu được vài tuần thậm chí cả tháng."

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 6.

Để đáp ứng thị hiếu khách hàng, mỗi ngày anh đều mày mò sáng tạo thêm những sản phẩm bắt mắt. Những giỏ hoa hồng kì công, cắt chữ 'I love You' dành cho các bạn trẻ; những chiếc mũ lá, giỏ đựng, đèn lồng,... dành cho trẻ em.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 7.

Các sản phẩm từ lá dừa sẽ giữ được màu tươi từ  4 - 5 ngày. Sau đó chúng sẽ phai màu dần, ngả về màu trắng như nón lá. Anh Thắng hoàn toàn không ngâm, tẩm nguyên liệu vào hóa chất.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 8.

Hiện nay, mỗi con vật từ lá dừa được anh bán với giá 15.000 đồng/ con còn hoa hồng có giá 20.000 đồng/bông. Những bó hoa kì công hơn có giá dao động 100.000 - 150.000 đồng.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 9.

Dịp Lễ, Tết cao điểm, mỗi ngày anh Thắng bán được hơn 100 sản phẩm/ngày, thu về hơn 1 triệu đồng tiền lãi. Cũng từ quầy hàng rong ruổi khắp phố phường, anh được nhiều nơi mời về làm sản phẩm từ lá dừa cho các sự kiện lớn nhỏ, hoặc dạy các lớp mỹ thuật ngoài giờ cho học sinh mầm non, tiểu học.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Hà, một khách hàng của anh Thắng chia sẻ: "Mình từng ghé miền Tây và thấy rất nhiều người bán các sản phẩm từ lá dừa nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy quầy hàng này tại Hà Nội. Những con chuồn chuồn, cào cào khiến mình nhớ về tuổi thơ thường làm đồ chơi bằng cỏ. Nhưng những sản phẩm này được làm từ lá dừa nước tươi nên màu đẹp hơn, bắt mắt hơn. Anh bán hàng cũng rất khéo tay, tỉ mỉ khiến con vật có hồn."

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 11.

Những sản phẩm này đặc biệt thu hút với trẻ em. Anh Thắng cho biết: "Nhiều phụ huynh đến đây tìm mua rồi nhờ mình dạy làm vì ở nhà con họ rất thích. Những sản phẩm này lại không độc hại, bảo vệ môi trường nữa."

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 12.
Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 13.

"Nhiều người bảo tôi hâm, sao không giữ nghề mà ai hỏi cũng nhiệt tình chỉ dạy. Nhưng tôi thấy, mình tôi làm chẳng hết việc thì chia sẻ cho mọi người cũng không thiệt thòi gì. Nhất là với trẻ em thì tôi dạy hoàn toàn miễn phí. Thấy các con làm được, thích thú là tôi vui lắm. Các con làm được con chuồn chuồn thì lại muốn học thêm con cào cào rồi tự sáng tạo, mày mò. Tôi thấy đó cũng là cách kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ." - anh Thắng tâm sự.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 14.

"Hiện nay, nguồn nguyên liệu không có sẵn nên nhiều lúc cũng khó khăn. Tôi đang bắt đầu thử nghiệm làm thêm sản phẩm bằng lá cọ, mo cây cau Vua sẵn có tại Hà Nội. Những chiếc mo cau nhặt về tôi có thể cắt thành đôi dép hay cái túi, thay cho túi nilon. Tôi cũng hy vọng làm ra những sản phẩm thiết thực từ nguyên liệu tự nhiên để bảo vệ môi trường mà giá thành thì siêu rẻ." - anh Thắng chia sẻ dự định.

Hô biến lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 15.
(0) Bình luận
  • Góc nhìn văn hóa số 14
    NHN – Chùa Hương thuộc ngoại thành Thủ đô Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng là một điểm đến tâm linh Phật giáo hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm, có rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến đây để hành hương, cầu an, cầu may cũng như thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ của vùng đất này. Trong chuyên mục Văn hóa xưa và nay mời quý vị cùng tìm hiểu về chùa Hương - một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong những ngày đầu xuân.
  • Góc nhìn văn hóa - Số 5
    NHN – Quảng trường Ba Đình được xem là trái tim của thủ đô Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Đây cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử không thể nào quên đối với người dân Việt Nam. Góc nhìn văn hóa số 5 sẽ đưa các bạn khám phá địa điểm lịch sử này.
  • 16 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”
    Vừa qua, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”, chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Việt Nam.
  • Những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc tham gia Cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng PCCC và CNCH
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Hồ Hoàng Giang và Trần Quốc Hưng
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Nguyễn Văn Thành và Hoàng Thị Hoan
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
"Hô biến" lá dừa nước miền Tây thành giỏ hoa, con vật ở Hà Nội, kiếm tiền triệu mỗi ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO