IS tung video dọa tấn công World Cup tại Nga

VnE| 16/06/2018 13:36

IS đe dọa tấn công khủng bố các sân vận động Nga tổ chức World Cup để trả thù chiến dịch quân sự của Moscow tại Syria.

IS tung video dọa tấn công World Cup tại Nga
Một cảnh trong video tuyên truyền của IS mô phỏng các sân vận động tại Nga chìm trong biển lửa. Ảnh: News Week.

Chi nhánh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Caucasus ngày 15-6 tung video tuyên truyền mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào World Cup 2018 đang được tổ chức tại Nga, theo News Week.

Đoạn video dài 4 phút mở đầu bằng cảnh 11 phiến quân đứng trước lá cờ đen, ba tên được làm mờ khuôn mặt. Các cảnh quay tiếp theo cho thấy một máy bay không người lái gắn logo của phiến quân bay qua làng Olympic tại Sochi, bên dưới là sân vận động và các tòa nhà đang chìm trong biển lửa.

Nhóm tay súng IS xuất hiện trong video cáo buộc Nga tiến hành cuộc chiến với mục tiêu "cá nhân" tại Syria và cảnh báo quân đội nước này sẽ phải trả giá. 

Trước đó, IS từng đưa ra lời đe dọa tấn công World Cup 2018 khi phát tán nhiều video, trong đó có các siêu sao bóng đá như Messi và Neymar trong bộ trang phục màu cam, bị dí dao vào cổ hoặc bị đốt trong lửa.

IS đã suy yếu đáng kể sau khi bị mất nhiều khu vực trọng yếu tại Iraq và Syria, nơi chúng từng thiết lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" trên vùng lãnh thổ rộng lớn với dân số 8 triệu người. Mặc dù hiện đã mất phần lớn lãnh thổ, nhóm này vẫn có khả năng triển khai các vụ tấn công khủng bố.

IS từng tuyên bố tiến hành một số vụ tấn công nhắm vào Nga và công dân nước này kể từ khi Moscow can thiệp quân sự vào Syria hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất là vụ đánh bom máy bay dân sự Nga cất cánh từ Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
Đừng bỏ lỡ
IS tung video dọa tấn công World Cup tại Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO