Khoảnh khắc tháng 10

Nguyễn Thanh/HNM| 10/10/2018 08:10

Với mỗi người dân Hà Nội, những ngày thu tháng 10 luôn có ý nghĩa đặc biệt, gợi nhớ về thời khắc lịch sử - ngày Thủ đô giải phóng. Cũng trong dịp này nhiều di tích lịch sử, địa chỉ cách mạng tổ chức những sự kiện văn hóa nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Thủ đô, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các thế hệ.

Khoảnh khắc tháng 10
Cựu chiến binh tham quan Triển lãm “Những khoảnh khắc tháng 10-1954”.

Những lát cắt làm nên lịch sử

Hội trường di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò không còn một chỗ trống trong ngày khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Nội ngày trở về”. Dường như không một ai muốn lỡ cơ hội lắng nghe những câu chuyện đã trở thành một phần lịch sử của Hà Nội, được chia sẻ từ chính những người tham gia tiếp quản, bảo vệ thành phố những ngày đầu giải phóng. Đại tá Dương Niết (Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308), Tổ trưởng Tổ tiếp quản Sở Cảnh sát Bắc Việt kể: Tham gia bàn giao, tiếp quản Hà Nội là một nhiệm vụ bí mật, chúng tôi chỉ được biết khi hành quân về cận kề cửa ngõ Thủ đô. Anh em rất phấn chấn nhưng cũng không cho phép bản thân mất cảnh giác bởi nguy hiểm vẫn trực chờ khi quân địch chưa rút khỏi thành phố. Khó khăn là vậy nhưng niềm vui cũng không thiếu, trong đó đặc biệt nhất là tình cảm của nhân dân Thủ đô dành cho quân giải phóng. 

Cùng tham gia tiếp quản Thủ đô trong những ngày lịch sử khó quên ấy, cựu chiến binh Trần Quốc Thanh (Trung đoàn 57, Đại đoàn 304) chia sẻ đầy xúc động: Theo mệnh lệnh cấp trên, từ cửa ngõ phía Tây thành phố chúng tôi tiến về Thủ đô Hà Nội. Dọc đường, người dân hò reo, vẫy gọi, khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Khoảnh khắc không thể quên là lễ thượng cờ thiêng liêng. Khi còi ở Nhà hát Lớn nổi lên hồi dài, đoàn quân nhạc cử Quốc thiều, toàn quân và dân hướng lên lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính, chấm dứt những ngày khó khăn, gian khổ, những mong mỏi độc lập, tự chủ bấy lâu của quân và dân Hà Nội. 

Tại không gian trưng bày, những người yêu Hà Nội được “sống lại” những khoảnh khắc làm nên lịch sử trong 9 năm kháng chiến của quân và dân Thủ đô với một tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"; một Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn, nơi nuôi chí chiến đấu của cả dân tộc; một Hà Nội thời tạm chiếm với vô vàn khó khăn, thử thách… hay “Chín năm làm một Điện Biên” với bao gian nan, xương máu vì độc lập... Cũng tại đây, lần đầu tiên, công chúng được chứng kiến hơn 20 hiện vật gắn liền với sự kiện giải phóng Thủ đô, như: Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho các chiến sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954; Chứng minh thư Ủy ban Quân chính TP Hà Nội cấp cho cán bộ sử dụng khi đi liên hệ công tác trong thời kỳ tiếp quản; Báo “Tiền Phong” số đặc biệt đón mừng ngày giải phóng Thủ đô do Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội thực hiện… Tất cả góp phần làm nên ý nghĩa lịch sử quan trọng cho ngày giải phóng Thủ đô 64 năm về trước.

Tất cả cho tình yêu Hà Nội

Cũng trong những ngày tháng 10 lịch sử này, tại tầng 2 di tích Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu tới công chúng “Những khoảnh khắc tháng 10-1954” thông qua 60 hình ảnh tiêu biểu khắc họa ngày hội lớn của Thủ đô và nhân dân cả nước 64 năm về trước. Trong không gian ngợp nắng và gió thu Hà Nội, những người yêu Thủ đô thêm một lần được trào dâng xúc động khi gặp lại hình ảnh những đoàn quân giải phóng từ năm cửa ô tiến về trung tâm thành phố; biển người hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng… hay lễ thượng cờ đầu tiên khi Hà Nội sạch bóng quân thù... Rất nhiều người dân sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng trọng đại mà căng tràn cảm xúc ấy. Mọi người từ lớn, bé, già, trẻ đều chung một tình yêu, một ý chí, làm sao góp phần nhỏ bé của mình cho ngày giải phóng. Người lớn chuẩn bị cổng chào, cờ hoa, biểu ngữ…, trẻ nhỏ tập văn nghệ chào đón ngày quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô. 

Là một trong những người tham gia giải phóng Thủ đô, ông Phùng Đệ (chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô) bồi hồi nhớ lại niềm hạnh phúc khôn tả khi đi giữa đoàn quân tiến về Hà Nội với cờ hoa chào đón của nhân dân. Ông kể: Trong những ngày còn ở Việt Bắc, các chiến sĩ Trung đoàn thường dựng mô hình tháp Rùa ở nơi đóng quân cho vơi nỗi nhớ Hà Nội và cũng để khẳng định quyết tâm chiến đấu, giành lại Thủ đô. Đến buổi sáng 10-10 lịch sử ấy, nỗi nhớ và quyết tâm ấy của anh em chúng tôi cuối cùng đã được thỏa nguyện. 

Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: Triển lãm “Những khoảnh khắc tháng 10-1954” nhằm khắc họa một Hà Nội trọn vẹn trong cả nhịp sống thường nhật lẫn chiều sâu cảm xúc những ngày đầu giải phóng. Trong đó, mỗi hình ảnh là một lát cắt làm nên lịch sử của Thủ đô và đất nước. Triển lãm không chỉ là cơ hội để mỗi người dân tìm về với lịch sử đáng tự hào của dân tộc, mà còn góp phần tăng thêm động lực, ý chí phấn đấu vươn lên của mỗi người, nhằm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Khoảnh khắc tháng 10
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO