Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush "đẹp mà chảnh" kém 9 tuổi

18/10/2018 11:27

Dù biết bị Hồng Ngọc cho ăn "kem bơ" khi gửi đến 15 tin nhắn mỗi ngày nhưng Vũ Hoàng không nản lòng. Từng nghĩ Ngọc "chảnh" nhưng nhờ sự kiên trì, anh chàng này đã có được cô vợ xinh trẻ sau 1 năm cưa cẩm.

Eric Tran:

- Prom là gì vậy em? Trong buổi prom sẽ có những hoạt động gì nhỉ, có thú vị không?

Hồng Ngọc is typing....

- Anh đi prom đi rồi sẽ biết!

Chẳng ai ngờ rằng, chính đoạn chat ngắn củn và có phần kém sinh động ấy lại là điểm khởi đầu cho chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn giữa Vũ Hoàng và Hồng Ngọc.

Ngọc kể: "Hồi đó mình là thành viên ban tổ chức của hội du học sinh Việt Nam ở Úc nên thường đăng bài trên Facebook để bán vé cho buổi Prom. Trước đêm Prom, anh Hoàng có nhắn tin hỏi mình về chuyện mua vé. Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau nhưng anh ý cứ hỏi những câu khá ngớ ngẩn làm mình cảm giác như ảnh không được bình thường luôn ấy. Thế là mình mất hứng và kết thúc cuộc hội thoại cụt lủn vậy luôn".

Còn Hoàng thì trộm nghĩ: "Cô bé này chưa gì mà đã chảnh thế nhỉ?!".

Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Những hình ảnh tuyệt đẹp trong album kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cặp đôi.

Chiến lược dày mặt "cưa đổ" crush lệch 9 tuổi

Hoàng đến buổi Prom với tư cách khách tham dự còn Ngọc là giọng hát chính trong nhóm nhạc của Ban tổ chức. Sau khi lắng nghe Ngọc thể hiện bài hát chủ đề của buổi Prom có tên là "I see the light ", ấn tượng của Hoàng về cô nàng thay đổi hẳn. Hình ảnh Ngọc dịu dàng trong bộ đầm trắng cùng giọng hát thánh thót như nhân vật trong hoạt hình Disney thực sự thu hút anh. 

Hoàng mạnh dạn bày tỏ: "Anh rất thích giọng của em! Em có muốn đi hát ở Sydney không?".

Nói thêm rằng, Hoàng sinh năm 1988, còn Ngọc sinh năm 1997. Họ cách biệt nhau 9 tuổi vì thế hành trình đi vào trái tim người kia cũng gian nan hơn.

Lời ngỏ tưởng chừng khá hấp dẫn của Hoàng bị Ngọc đáp lại bằng sự thờ ơ. Bởi cô nàng nghĩ, chuyện đi hát đâu dễ đến thế và hắn ta là một... ông bầu showbiz vô duyên ư?!

Sau buổi Prom, Hoàng vẫn kiên trì theo đuổi Ngọc, bất chấp sự lạnh lùng từ cô nàng. Những tin nhắn từ Hoàng vẫn được gửi đến Ngọc đều đặn mỗi ngày, lắm lúc khiến cô nàng cảm thấy bị làm phiền. Mỗi ngày, Hoàng nhắn cho crush tầm 10 đến 15 tin.Ngọc dĩ nhiên là cảm thấy khó chịu vì sự đeo bám này song cô nàng cũng lờ đi vì... tin nhắn vô hại mà.

Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 3.
Sự chân thành của anh chàng Vũ Hoàng đã khiến cô nàng Hồng Ngọc vô cùng cảm kích.

Với suy nghĩ con trai "bị quê" một chút cũng không sao, Hoàng vẫn tiếp tục nhắn tin mỗi ngày. Cũng nhờ sự kiên trì này mà anh chàng nhận ra: "Càng tìm hiểu, mình càng nhận ra Ngọc thực sự là người con gái phù hợp với mình và muốn được chăm sóc, bảo vệ cho em ấy".

Khi Ngọc từ Việt Nam quay lại Sydney, kết thúc kỳ nghỉ hè, lên mạng đăng status tìm người chuyển nhà giúp, Hoàng tận dụng thời cơ ngay. Anh chàng đã giúp crush chuyển đồ đạc sang nơi ở mới và tịch tịch tình tang có cơ hội để ghi điểm rồi nè.

Cảm kích với sự chân thành của Vũ Hoàng, sau hôm chuyển nhà, Ngọc mời anh chàng đi trà sữa coi như trả công. Thế rồi sau đó, những lần hò hẹn của họ cứ thế tăng dần đều khi nào chẳng hay. Biết Ngọc thích hát, Hoàng thường xuyên đưa Ngọc đến những sự kiện của cộng đồng người Việt tại Sydney để cô nàng có cơ hội giao lưu và thể hiện tài năng của mình. Ngọc tâm sự rằng từ khi có Hoàng, cuộc sống của cô bạn trở nên nhiều màu sắc hơn hẳn. Những áp lực học tập của một du học sinh cũng vì thế mà nhẹ đi bởi luôn có anh chàng bên cạnh để lắng nghe, chia sẻ.

Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 4.

Hình ảnh đáng yêu của cặp đôi Hoàng và Ngọc

Càng tiếp xúc, họ càng nhận ra những tính cách tốt đẹp của nhau. Trong mắt Ngọc, Vũ Hoàng là anh chàng giản dị, chân thành và luôn khiến cô nàng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên. Về phía Hoàng, Ngọc là người nhẹ nhàng, ôn hoà, lại đảm đang và khéo léo. Với anh, Ngọc thực sự là cô gái đẹp từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn bởi tuy nhỏ tuổi nhưng Ngọc thực sự là cô gái chững chạc trong tính cách.

"Lúc quyết định cầu hôn Ngọc là khi mình cảm thấy cả hai xứng đáng với tình yêu của nhau và có thể cùng nhau nghiêm túc đưa ra quyết định cho tương lai của tụi mình", Hoàng tâm sự.

Mở "Marry me" nhá hàng cầu hôn nhưng bạn gái còn đang... ngủ gục!

Vũ Hoàng là mối tình đầu của Ngọc. Thế nhưng, thay vì cư xử vụng về non nớt như những cô gái đôi mươi trước tình yêu đầu đời, cô nàng luôn trân trọng và tỏ ra trách nhiệm trong chuyện tình cảm của mình. 

Kỉ niệm một năm yêu nhau, Hoàng lái xe đưa Ngọc từ Sydney lên Wollongong để chụp bộ ảnh thật đẹp và bí mật chuẩn bị tiết mục cầu hôn dành cho cô nàng. Trên chuyến xe sớm hôm ấy, Hoàng chủ ý bật bài hát "Marry me" của Bruno Mars nhưng buồn cười là Ngọc vẫn còn ngái ngủ nên chẳng đoán được "ý đồ" của anh chàng. Thế rồi giây phút quan trọng nhất cũng đến, giữa không gian lãng mạn với tiếng sóng vỗ rì rào, lời cầu hôn chính thức được nói ra. Hoàng bồi hồi:

"Bữa đó mình run và hồi hộp lắm. Dù đã chuẩn bị kỹ từ trước nhưng tới đó tự dưng mọi thứ rối bời hết cả. Mình nói lắp bắp không ra lời. May sao cuối cùng vẫn nói được câu quan trọng nhất".

Ngọc hạnh phúc kể: "Mình luôn tin vào cái gọi là tình yêu chân thành nên đã yêu ai thì phải yêu đến lúc cưới, đến trọn đời chứ không muốn lãng phí tình cảm. Hơn nữa, mình thực sự bất ngờ với màn cầu hôn lãng mạn và ngọt ngào của anh Hoàng vì bình thường anh ấy là người không thích cầu kì hay vẽ vời. Thế là mình đồng ý luôn".

Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Mỗi chuyến đi của cặp đôi luôn được ghi lại qua những khung hình đáng yêu

Bên nhau được một thời gian, cùng trải qua không ít những khó khăn trong cuộc sống và cả những cách biệt về tuổi tác, cặp đôi Hoàng - Ngọc nhận ra rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Tháng 12 tới đây, cả hai sẽ chính thức về chung một nhà bằng một lễ cưới trong mơ tại Sydney - Úc.

Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Cặp đôi vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ trong album hình cưới.

Đơn giản nhưng chân thật; lãng mạn nhưng không cầu kì, chuyện tình của Vũ Hoàng và Hồng Ngọc rồi đây sẽ bước sang một giai đoạn mới với cuộc sống hôn nhân nhiều điều thú vị cũng như thử thách đang chờ họ phía trước. Nhưng cả hai đều luôn tin rằng: Khi tình yêu đủ lớn, mọi khó khăn chỉ còn là chuyện nhỏ.

Cùng xem một vài hình ảnh đáng yêu khác của cặp đôi:

Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 7.
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 8.
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 9.
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 10.
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush đẹp mà chảnh kém 9 tuổi - Ảnh 11.
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush

Những hình ảnh đẹp như mơ của bộ ảnh đánh dấu 1 chặng đường mới của Ngọc và bạn trai hơn 9 tuổi.

(0) Bình luận
  • Nhà văn Đức Anh: “Viết văn hay viết phê bình đều cần phải có đầy năng lượng…”
    Nhà văn Đức Anh Kostroma (sinh năm 1993, tại Nga) từng “chào sân” với các tác phẩm ấn tượng như “Thiên thần mù sương”, “Tường lửa”, “Đảo bạo bệnh”. Hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh của anh đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Giải thưởng “Tác giả trẻ” năm 2023 của Hội Nhà văn Việt Nam đã gọi tên anh cùng với tiểu thuyết “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời”, bởi đã dám dấn thân thể hiện thế giới quan của “người đi khai phá nét kiêu sa” trong cuộc sống.
  • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
    Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
  • Văn học Việt Nam đương đại - những tác động và chuyển đổi tích cực
    Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, văn học và các loại hình nghệ thuật khác đang đối mặt với những thách thức của quá trình sáng tạo và tiếp nhận. Làm sao để công chúng Việt Nam không lãng quên văn hóa đọc, văn hóa thưởng thức và cảm thụ các bộ môn nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, múa, ca nhạc, hội họa… trước sự “bành trướng” của loại hình nghe nhìn, sự “cám dỗ” của điện thoại thông minh cùng các thiết bị điện tử và internet? Đối mặt với những thách thức ấy, các chủ thể sáng tạo đã nỗ lực như thế nào để
  • Chuyện phố - Tiếp nối hành trình trăn trở về thế sự
    Chiều ngày 25/3/2024, NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại” tại sảnh Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự tọa đàm có đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Nhà xuất bản, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc trẻ.
  • Lắng mình trong những mạch nguồn văn hóa
    Họa sĩ Trần Thị Thu (Thu Trần) bề ngoài có vẻ xù xì, gai góc đối với những ai lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bên trong chị lại là người “khát sống, khát yêu” và say mê sáng tạo trong cõi riêng của mình. Không những là họa sĩ vẽ lụa đầy ngẫu hứng, phiêu lưu, chị còn thỏa lòng mình trên những tác phẩm hội họa hoành tráng theo phong cách biểu hiện, trừu tượng. Tranh hoành tráng của Trần Thị Thu cũng giống con người chị, thô ráp mà thâm trầm, tĩnh lặng mà nồng nàn, tầng tầng lớp lớp câu chuyện ẩn trong những mạch nguồn văn hóa mà chị gắn bó, tự thân tìm hiểu đến ngọn ngành.
  • Nhà văn Lê Minh Khuê xa & gần
    Nhà văn Lê Minh Khuê (sinh năm 1949, tại xã An Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từng là phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Tiền phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; sau 1975 là phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Kiên trì nhắn 15 tin mỗi ngày, chàng trai cưới được crush "đẹp mà chảnh" kém 9 tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO