Sinh năm 1959, hiện sống tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 5 tập thơ: Hoa nắng (2012), Bến gió (2013), Những mạch ngầm (2014),Những khuôn hình ngược sáng (2015), Mùa trong gốm
Từ bảo tàng
Có khoảng lặng
giữa lưỡi gươm và chiếc bình cổ
những mảnh vỡ thời gian...
Tấm bản đồ có vết rách đại dương
nơi đáy dầu tụ lại
lửa đang từ đó trào ra
Có tấm hình cũ
người đàn bà vá lưới trước biển
mắt dõi chờ về phía xa xăm
Có khoảng trống
giữa trang sách và con đường
tem phiếu cũ nhuộm không gian vàng úa
nhuộm mái đầu bàng bạc giữa ngày đông
ai đứng lặng mắt tìm qua kính viễn
ô phiếu của mình đâu đó giữa hoàng hôn
Có khoảng âm vang
giữa con đường và huyền thoại
từ lá cờ lộng gió cần lao
hàng cây sinh vào ngày có bão
vẫn bên đường che mát tháng năm
...
Tôi đứng giữa bao điều quen, lạ
hoa đang nở vượt ra ngoài cửa sổ
bức tường người
máu đã vẽ thành tranh
Sa Pa
ruộng bậc thang bước tới đỉnh trời
tường vàng rộm màu rơm
được trình lên từ đất
đá xếp thành nhà thờ
giữ đức tin trong âm vang hồn núi
Sa Pa ẩn mình sương khói như mơ
ngọn núi vô danh
giấu mình trong thác đổ
...
bao ký ức thành văn của đất
đang chảy về trên mạch đá nguyên sơ
Hoa tưởng niệm
Nắng
gió
tỏa ra từ chữ
những vần thơ được viết lên
từ im lặng cỏ hoa
từ khói nhang ngập ngừng
trước điệp trùng bao sóng mộ không tên
con sông nào cũng chảy vào quê
con đường sáng lên cũng từ trong nước mắt
sông vẫn chảy giữa hai bờ được, mất
giọt lệ nào ấm mãi trong ta
hoa bối rối
nở trên đài liệt sĩ
lặng lẽ hương
vương gió lấm lem ngày
hoa không tắt
ánh lên cùng hương cỏ
nắng mở mùa soi sáng mộ vô danh
có con chim
hót gì trên nấm mộ
bên con đường lặng thấm những vết hoa