Lê Vân

18/10/2018 09:36

Sinh năm 1971, hiện sống tại Hà Nội Đã có thơ đăng trên các báo Trung ương và Hà Nội.

Lê Vân

Cạn một trời ngâu

Xao xác lá thu mềm vương cánh gió
Rủ nhau về mê mải kiếm tìm ai?
Những chiếc lá đơm đầy bao kỷ niệm
Bỗng một chiều chợt đậu xuống bờ vai…

Đã qua những tháng ngày mình xa cách
Để chiều nay vấn vít những yêu thương…
Bàn tay ấm đan mềm trong tay ấm
Cạn môi nồng quấn quýt giữa chiều buông…

Quên cả gió, quên mưa bay trên tóc
Quên giận hờn những lúc vắng xa nhau…
Chỉ còn phút nồng nàn em cháy bỏng
Cho đất trời nghiêng ngả… cạn mùa ngâu…


Em mãi yêu thương

Em muốn làm hạt nắng
Nhuộm vàng những mông lung
Cho xanh xao nhạt bớt
Ấm lại trái tim nồng.

Em muốn làm ngọn gió
Dịu dàng quẩn quanh anh
Mơn man làn tóc rối
Xua tan những nhọc nhằn.

Em muốn làm ngọn sóng
Nhấn chìm nỗi chia xa
Cho chơi vơi cạn bớt
Chỉ gần gụi hai ta.

Và em mãi yêu thương
Cả khi anh lạc lối
Em biết, vì đêm tối
Anh nào có lỗi gì…


Trong veo giọt nắng

Trong veo giọt nắng chớm thu
Lâng lâng hương cốm gọi mùa heo may

Dịu dàng mưa ướt tóc mây
Gió ru nhè nhẹ… sợ bay hương giời…

Lời thơ… ngỏ ý chơi vơi
Hàng cây veo vút ngóng người phương xa

Ngàn thu đổi một câu ca
Ngàn mơ đổi một đậm đà môi hôn…

Mong manh mỏng mảnh cánh chuồn
Trong veo đáy mắt soi hồn người thơ…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lê Vân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO