Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội

PV| 29/10/2020 22:44

Hội khoẻ Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29-10-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội
Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ 26


Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn: Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, phòng Quản lý Thể dục- Thể thao, Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm, Công ty Điện lực Đống Đa, Trung tâm y tế quận Đống Đa, Công an phường Cát Linh… đã tạo điều kiện giúp đỡ Hội Nhà báo thành phố tổ chức thành công Hội khỏe năm 2020.

BTC xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin-Truyền thông Hà Nội, Hội Nhà báo Hải Phòng, Hội Nhà báo Hưng Yên, Ban biên tập, Liên Chi hội Nhà báo: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân, báo Văn nghệ, tạp chí Đời sống & Pháp luật, tạp chí Thương hiệu & Pháp luật, tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam… đã cử vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Cảm ơn các đồng chí Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Thư­ ký Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo, đài, tạp chí thành phố Hà Nội đã tích cực ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên, hội viên nhà báo và CBCNV tham gia thi đấu tại Hội khỏe lần thứ 26 năm 2020.


Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, Công ty TM &DV viễn thông SUNTEL Thủ đô, Công ty TNHH nước giải khát Pepsico Việt Nam, Công ty Cổ phần khóa Việt –Tiệp, Công ty Cổ phần Sarah Le, Công ty Cổ phần Hà Nội –Hưng yên đã hỗ trợ và tặng sản phẩm cho Hội khoẻ Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp và trí tuệ nhân tạo
    Chiều 18/3/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta công bố chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024”.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
Đừng bỏ lỡ
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO