Lụa Trung Quốc bán công khai tại làng lụa lâu đời nhất Việt Nam

Lao động| 06/11/2017 22:49

Lụa Vạn Phúc là hàng dệt lụa thủ công lâu đời nhất Việt Nam nhưng ngay tại làng lụa trứ danh này, lụa Trung Quốc cũng được bán tràn lan, khó kiểm soát.

Mô tả ảnh
Lụa Hà Đông được dệt chữ nổi tránh sự nhập nhèm với lụa Trung Quốc được bày bán công khai tại làng lụa lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Cường Ngô

Bê bối KhaiSilk bán khăn lụa Trung Quốc gắn mác thương hiệu Việt Nam khiến nhiều làng nghề dệt lụa truyền thống như Vạn Phúc, Nha Xá được phen “nóng” lên. Bởi thực tế, nội tại những làng lụa lâu đời nhất này, hàng Trung Quốc vẫn được bán công khai.

Một tuần sau bê bối, PV Lao Động tìm về làng lụa Vạn Phúc để tìm hiểu thực hư sự việc. Qua cổng làng dễ dàng bắt gặp hàng chục cửa hàng lụa với đủ mặt hàng như khăn, áo, váy... song không còn sự tấp nập bán mua như trước.

Cửa hàng lụa thưa thớt bán mua.

Cửa hàng lụa thưa thớt bán mua.

Chị H - Chủ một cửa hàng bán lụa ở Vạn Phúc nói: “Sau vụ ông Hoàng Khải bán lụa Trung Quốc nhiều người e dè với các sản phẩm lụa, khách đến quán nhưng chỉ lướt xem qua một vài mẫu mã, rất hiếm người mua”.

Cũng theo chủ cửa hàng này, giá các sản phẩm lụa trong cửa hàng dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, đủ thể loại. Khu vực Trung tâm kinh doanh lụa Vạn Phúc bán lụa chuẩn, còn một số hộ kinh doanh tự do bán thêm những mặt hàng của làng nghề khác và hàng Trung Quốc, để đa dạng sản phẩm, mẫu mã.

“Hàng Trung Quốc mẫu mã khá ổn, mỗi mẫu có gần 20 màu để khách hàng lựa chọn. Người không đủ khả năng mua hàng chính hãng có thể lựa mua lụa Trung Quốc”, chị H nói, đồng thời cho biết mặt hàng có xuất xứ như thế nào đều giải thích rõ cho khách, và sản phẩm đó đều phải niêm yết về giá, nguồn gốc.

Qua tìm hiểu, giá những chiếc khăn lụa Trung Quốc từ 40.000 đồng - 300.000 đồng. Hàng khăn tơ lụa voan đóng hộp khoảng 80.000 đồng, khăn đũi thêu và khăn đũi hoa văn có giá trên 200.000 đồng. Theo chủ cửa hàng TA silk, lụa Trung Quốc rất mỏng, chỉ sử dụng làm khăn, không sử dụng may quần áo được.

PV hỏi có trường hợp khách hàng bị lừa bởi sự nhập nhèm giữa lụa Trung Quốc và lụa Hà Đông, nữ chủ cửa hàng này cho hay điều này không tránh khỏi nếu như chủ cửa hàng không có tâm bán hàng.

Lụa dệt truyền thống.

Lụa dệt truyền thống.

Vậy có giải pháp nào để tránh sự nhập nhèm đó, chủ cửa hàng TA silk bộc bạch, gần đây nhiều hộ dệt lụa Vạn Phúc đã dệt chữ nổi “lụa Hà Đông” ngay trên mép của tấm vải. “Chữ nổi dệt trực tiếp lên lụa thì không thể làm giả được”, người phụ nữ này nói.

Chia sẻ với PV, ông Phạm Khắc Hà - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề lụa Vạn Phúc cho biết, sau bê bối Khaisilk, người dân làng nghề rất hoang mang, lo lắng, thậm chí đề phòng. Hai ngày nay, lực lượng QLTT xuống kiểm tra khiến cuộc sống kinh doanh xáo trộn.

Về việc hàng Trung Quốc bán lẫn với lụa Vạn Phúc, ông Hà xác nhận có sự việc trên. Một số hộ kinh doanh tự do nhập hàng Trung Quốc về bán, song những sản phẩm này phải có niêm yết về giá, nguồn gốc.

Nếu trường hợp nào cắt dán mác Trung Quốc để dán mác lụa Vạn Phúc bị phát hiện sẽ đề nghị xử lý nghiêm.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lụa Trung Quốc bán công khai tại làng lụa lâu đời nhất Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO