Mai Kim Ngân

12/09/2018 09:15

Sinh năm 1961 Hiện sống tại Nha Trang - Khánh Hòa Có thơ in trên các báo Trung ương và địa phương

Mai Kim Ngân


Mưa cao nguyên

Hạt tròn đậu cành thông
Lá thông nhọn dài đâm vỡ
Tách làm đôi rơi xuống phía đợi chờ
Tí tách kìa chim xòe cánh đỡ.

Mùa này cao nguyên mưa
Sao trời xanh mơ màng đến thế
Như cô gái Ê đê chầm chậm
Trên con đường dốc đá vực sâu.

Mùa này cao nguyên mưa
Sao mưa nhè nhẹ thế
Hay vì hương cà phê
Quyến rũ
Để mưa lơ lửng, lửng lơ
Hay là ai đó hẹn chờ.

Em đi trên đường đất đỏ
Bỗng thấy yêu mưa nhẹ, mưa rơi
Ngắm nhìn đất trời chơi vơi, chơi vơi
Em thấy cây thông bối rối
Mưa ơi...


Với Huế

Xuôi dòng hờ hững xanh xanh
Sông Hương cổ kính yên bình
Vàng son một thời lãng đãng
Kinh thành soi bóng rong chơi.

Thành cổ cái gì cũng cổ
Viên đá khoác màu thời gian
Chậm rãi lòng ta tự hỏi
Diễm Xưa bây giờ nơi nao?

Sương khói mong manh em gái 
Gió chiều vướng nón nghiêng che
Nghìn năm, trăm năm vẫn thế
Thông già u tịch dân ca.

Sông Hương một chiều tháng bảy
Hoàng thành trầm mặc nhân gian
Có thể người đi không trở lại
Người về vẫn mãi nhớ Hương Giang.

Ai hát ngân vang hòa nhịp thế
Đàn nguyệt, đàn bầu níu bước chân
Để rồi sâu lắng ân tình Huế
Ra về vương vấn bước thi nhân.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mai Kim Ngân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO