|
|
 |
|
|
| Từng như ta mùa hạ... |
(NHN) Đó là khoảng thời gian đen tối mà bây giờ nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể đi qua nó. |
|
|
|
|
|
|
|
| Kiểu ghen có một không hai ở Hà Nội |
(NHN) Sau nhiều lần ngăn cản nhưng vẫn không thể khiến chị Hạnh thôi vụng trộm với chồng mình, lại bị kích động, chị Hà đã dùng cả xô phân lợn đổ lên đầu “tình địch”. |
|
|
|
|
|
|
|
| Bà nội của cháu ngoại tôi |
(NHN) Người ta nói “bà con ngày một xa, sui gia ngày một gần” quả không sai. Khi hai bên gia đình bỏ bớt những điều tiếng, thông cảm, chia sẻ với nhau thì dâu, rể dễ sống, thuận hòa, con cái hạnh phúc. |
|
|
|
|
|
|
Uy danh đàn ông
|
|
(NHN) Đang trong lúc cao trào hơi bia, một anh bạn thẳng thắn: “Nói thật, vợ mày làm anh em mất đoàn kết, đi nhậu mà cứ reo réo, đến chúng tao còn không chịu được thì sao mày chịu nổi”. |
|
|
|
Cầu toàn
|
|
(NHN) Hơn 30 năm chung sống, có với nhau hai mặt con đều đã trưởng thành, bỗng một ngày, ông đòi ly hôn vì cho rằng lối sống, cách sinh hoạt của hai con người ở hai vùng miền là không hợp! |
|
|
|
Bí quyết chăm con từ ông bố đích thực
|
|
(NHN) Đàn ông không hoàn toàn “vô dụng” trong việc chăm sóc con cái. Họ cũng mang tinh thần trách nhiệm cao (gần) như vợ vậy, và cũng biết quan sát, học hỏi, thậm chí đúc rút ra những kinh nghiệm vừa hữu ích vừa... chẳng giống ai. |
|
|
|
Trên đời không còn tình yêu chung thủy?
|
|
(NHN) Chồng đang ở tận trời Tây, vậy mà bạn bỏ con ở nhà, sắp sửa áo váy rực rỡ, ngồi sau xe máy một chàng trai tân đi ngắm dã quỳ cao nguyên. Có lẽ nào bạn cũng bồ bịch say nắng? Nếu thế, trên đời hẳn không còn tình yêu chung thủy. |
|
|
|
Vợ hết lắm mồm, chí nguy
|
|
(NHN) Nếu vợ bạn vốn đã dịu dàng thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu nàng là người thích cằn nhằn, hạch sách mà nay không thèm để tâm đến ‘tội lỗi’ của bạn thì nguy rồi. |
|
|
|
Gái có công…
|
|
(NHN) Chồng là con trai duy nhất trong gia đình năm chị em. Vừa chân ướt chân ráo về làm dâu, vợ đã được nghe mẹ kể về “cục cưng” của cả nhà, rằng chồng là “trứng mỏng” được nâng niu, bảo bọc ngay từ nhỏ, rằng chồng thích ăn món này, ghét món kia… |
|
|
|
Nỗi đau một lần... từ chối làm mẹ
|
|
(NHN) Vợ chồng chị T. đã có với nhau một đứa con gái đẹp như thiên thần. Cũng bởi nghĩ cơ địa mình không dễ dính, rồi “tính toán” chuẩn nên sau thời gian kiêng cữ, anh chị lại cuốn với nhau mà không dùng biện pháp tránh thai. |
|
|
|
Người thứ ba không có tội
|
|
(NHN) Giữa hàng trăm sinh viên đang vội vã tránh cơn mưa nặng hạt, em với chiếc ô màu xanh trên tay bước qua làm con tim tôi khờ dại, xốn xang. Biết em đã có người yêu nhưng tôi vẫn quyết định theo đuổi, tán tỉnh. |
|
|
|
Cưới lại người cũ
|
|
(NHN) Chuyện của vợ chồng mình nói ra chắc không ai tin, nhưng sự thật là như vậy. Chuyện đời đôi lúc không ai lường trước được! |
|
|
|
Tưởng vợ bị bắt cóc, ai ngờ theo trai Tây…
|
|
(NHN) Người thanh niên đôi với mắt thâm cuồng vì mất ngủ, hớt hải đến Đội truy tìm, Phòng Cảnh sát điều tra truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội trình báo việc người vợ trẻ của mình đã bị mất tích cách đó 2 ngày… |
|
|
|
Khi chồng núp váy chị
|
|
(NHN) “Vợ chồng rút tiết kiệm định sửa nhà vệ sinh nhưng chị chồng tôi sang chơi bảo: Sau này nhiều tiền sửa một thể. Mang mà mua vàng. Chồng tôi nghe luôn mặc tôi phản đối” - Phương tâm sự. |
|
|
|
Lấy chồng... Mr Oai
|
|
(NHN) Họ là những ông chồng thích khoe mẽ và có cả lố những câu chuyện “dát vàng” để “chém” mọi lúc, mọi nơi. |
|
|
|
Người đàn ông thứ hai
|
|
(NHN) Khi lấy chồng, mẹ không hề hình dung có một ngày mẹ lại có thể chia sẻ tình cảm của mình cho một người đàn ông khác ngoài ba con. |
|
|
|
 |
|