TRANG CHỦ THỜI SỰ TINH HOA HÀ NỘITHẾ GIỚI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
    TRANG CHỦ

Theo bản đồ địa chính, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội là cái rẻo đất cuối cùng của thành phố giáp với Hà Nam. Nơi đây người dân của vùng này đang lưu giữ được nghề sản xuất nhạc cụ, nhất là các loại nhạc cụ truyền thống.

Xem tiếp >>
Ngư dân dùng thuốc nổ “xử” nhau trên biển
28.07.2010 11:45

(NHN) Khi 7 thanh niên đi trên thuyền nan tiến gần thuyền cá khoảng 2-3m, một người mặc quần cụt, cao khoảng 1,6m nhảy lên tàu anh Tuy. Anh ta tiến đến kẽ hở ở cửa cabin và nhét 1 vật vào, nhưng vật đó không lọt vào phía trong mà rơi xuống nước. Liền sau đó là một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Nét mặt vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng, anh Võ Văn Tuy (44 tuổi) thuyền trưởng, kiêm chủ tàu mang BKS QNg 11007 TS, ở xóm Khê Tân, thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi kể lại chuyện tàu cá của mình bị tấn công bằng thuốc nổ.

Lúc đó là vào khoảng 17h20 ngày 23/7. Đi cùng thuyền với anh Tuy còn có 2 ngư dân khác ở cùng xóm là Trần Văn Sỹ, Trần Văn Sanh.

Lúc này, Sanh và Sỹ chuẩn bị đi ngủ, còn anh Tuy đứng trên cabin điều khiển tàu thì thấy có 2 chiếc thuyền nan gắn máy (1 chiếc chở 4 người, còn chiếc kia chở 3 người) tiến thẳng về phía một trong số mấy con tàu đang đánh cá của ngư dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa ở gần đó.

3 ngư dân thoát nạn Tuy, Sỹ, Sanh (từ trái sang)
3 ngư dân thoát nạn Tuy, Sỹ, Sanh (từ trái sang)

Ban đầu cứ tưởng là chuyện bình thường, nhưng khi thấy tàu cá nọ phụt khói trốn khỏi hai chiếc thuyền nan thì anh Tuy linh cảm có chuyện chẳng lành. Bởi lẽ lâu nay đã xảy ra không ít trường hợp gây gổ, ẩu đả giữa các tàu đánh cá trong vùng.

Vì vậy, khi thấy 2 chiếc thuyền nan trên không đuổi theo tàu đánh cá đã bỏ chạy mà tăng tốc, chạy thẳng đến tàu của mình, anh Tuy hơi hoảng, nhưng cũng vội ra khỏi cabin tàu, rồi đưa tay ra hiệu, với ý: Muốn gì thì nói chuyện với nhau, chứ đừng ném đá lên tàu.

Thế nhưng số người đi trên 2 thuyền nan vẫn cứ điều khiển phương tiện xông thẳng vào rồi ném đá ầm ầm lên tàu.

Hai anh Sỹ và Sanh nhìn ra chỉ kịp thấy 7 thanh niên mặt mày bặm trợn đang ném tới tấp đá lên thuyền, nên vội bật dậy lao vào cabin thuyền và đóng cửa lại.

Khi 7 thanh niên đi trên thuyền nan tiến gần thuyền cá khoảng 2-3m, một người mặc quần cụt, cao khoảng 1,6m nhảy lên tàu anh Tuy.

Anh ta tiến đến kẽ hở ở cửa cabin và nhét một vật vào, nhưng vật đó không lọt vào phía trong mà rơi xuống nước biển. Liền sau đó là một tiếng nổ chát chúa vang lên, anh Sỹ nhớ lại.

Sau tiếng nổ, người thanh niên nhảy xuống thuyền nan và chạy vào bờ. Còn chiếc thuyền của anh Tuy thì bị hất lên, nghiêng một bên và nước bắt đầu tràn vào.

Trong lúc thuyền chưa chìm hẳn xuống nước, anh Tuy cầm máy đàm gọi cấp cứu, rồi cầm áo phao, cùng 2 người trên thuyền rời tàu. Anh Sỹ kể lại: Sức tôi có thể nằm bơi trên biển cả ngày lẫn đêm, nhưng lúc đó sợ quá nên tay chân cứng đờ, cũng may nhờ áo phao, nếu không thì…

3 ngư dân được tàu của một người cùng xóm đang đánh cá gần đó chạy đến vớt và đưa lên tàu.

Nghe tiếng kêu cứu, 7 thuyền đánh cá khác trong vùng đã phát hiện và tăng tốc đuổi theo 2 thuyền nan đến tận bờ biển thuộc xóm 5, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Tuy nhiên 7 thanh niên kia đã kịp chạy thuyền vào bờ và thoát chạy lên  bãi cát; đồng thời còn kịp mang theo một thuyền nan giấu đi. Ngư dân thôn Cổ Luỹ đã giữ lại chiếc thuyền bỏ lại và báo cáo sự việc với một người có tên là Khiêm, tự xưng là có trách nhiệm của thôn 4, xã Đức Chánh.

Nhận được tin báo, lực lựơng biên phòng của Đồn Biên phòng 296-Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, đã đến hiện trường, lập biên bản và tạm giữ phương tiện gây ra án.

Một cán bộ Biên phòng cho biết: Vào khoảng 1h ngày 24/7, có người đã lén mang xăng đến định đốt chiếc thuyền tang vật. Tuy nhiên, hành vi này bị phát hiện.

Được biết vào khoảng tháng 4/2010, tàu của anh Phạm Tân, ở xóm Khê Tân cũng đã bị tấn công bằng thuốc nổ. Đến tháng 6/2010, thuyền cá ông Võ Mạnh cũng được "thăm hỏi" bằng thuốc nổ 2 lần



(Theo Bee.net)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Lên đầu trang
     
TIN NÓNG
Nguyện vọng 2: Các trường khó tuyển đủ
Philippines thừa nhận cảnh sát “bắn nhầm” con tin Hồng Kông
Thị trường bánh Trung thu: Đủ kiểu vi phạm
Đã khám phá được bí mật của “đĩa bay”
Viettel bị 'thổi còi' vì chiều chuộng tân sinh viên
Món ăn, bài thuốc từ cua đồng
Nhớ mùa thu Hà Nội
"Người rắn" ở Quảng Bình
Đô thị Văn Quán rực trời pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Hàng vạn người vào Lăng viếng Bác
Khó tin với lời khai vụ đổ bùn vào nghĩa trang
Người đàn ông chuyên hóa thân thành kiếp đàn bà
Những chiến sĩ quyết tử Hà Nội
Tột cùng đau thương của cô bé 4 tuổi có cả nhà bị chết chìm
Vừa long trọng, vừa vẻ vang, vừa sung sướng
Ngọt bùi xôi cốm gọi mùa thu về
ĐIỂM TIN
THỜI SỰ-XÃ HỘITINH HOA HÀ NỘIVĂN HÓA-NGHỆ THUẬTTHỂ THAODU LỊCH-ẨM THỰCSỨC KHỎE-LÀM ĐẸP
THỜI SỰ XÃ HỘI     KHOA HỌC CÔNG NGHỆ     THỂ THAO     DU LỊCH ẨM THỰC    SỨC KHỎE LÀM ĐẸP
TINH HOA HÀ NỘI     KINH TẾ     GIÁO DỤC     PHÓNG SỰ KÝ SỰ    THƯ HÀ NỘI
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT     PHÁP LUẬT     QUỐC TẾ     TUỔI TRẺ TÌNH YÊU    VIỆC LÀM
© Copyright 2008 Người Hà Nội . Cơ quan chủ quản : Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.  Liên hệ tòa soạn Báo điện tử.
Giấy phép hoạt động báo điện tử Người Hà Nội trên Internet số 114/CTP/TĐTT. Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15-09-2008.
Tổng Biên tập : Bùi Việt Mỹ , P.Tổng Biên Tập phụ trách : Nguyễn Ngọc Hưng . Trụ sở báo điện tử: 96 Âu Cơ, Tây Hồ , Hà Nội
Ghi rõ nguồn "Nguoihanoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Đường dây nóng: (046)2965893