Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper

Theo Vietnamnet| 09/09/2019 08:02

Nhiều cán bộ, phóng viên ở Hà Tĩnh đã trở thành “chân ship” bưởi Phúc Trạch miễn phí, kêu gọi cộng đồng chung tay. Hơn 1 ngày, hàng vạn quả bưởi đã được tiêu thụ giúp nông dân Hương Khê.

Ông Bùi Nhân Sâm, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới nên mấy ngày qua trên địa bàn diễn ra mưa lũ lớn, thiệt hại nặng nề đến hoa màu, cây ăn quả của bà con nông dân.

Trong đó, gần 1.900 ha bưởi Phúc Trạch đang đến độ thu hoạch bị ngập úng, nguy cơ thất thu hàng trăm tỷ đồng.

Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 1.
Bưởi được đóng thành từng bao, xe cán bộ, phóng viên tình nguyện chở xuống thành phố tiêu thụ giúp bà con
Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 2.
Chiếc xe PV VietnamNet chất đầy bưởi, tình nguyện vận chuyển đến tay người tiêu dùng

Nhằm giúp bà con giảm thiểu thiệt hại, hai ngày qua, nhiều cơ quan đoàn thể như công an, tỉnh đoàn Hà Tĩnh, đoàn trường Đại học Hà Tĩnh, hội nông dân, hội phụ nữ… triển khai chiến dịch “giải cứu” bưởi cho người nông dân.

Ông Biện Văn Quảng, Trưởng phòng dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân Hà Tĩnh cho hay, hai ngày phát động phong trào bán bưởi giúp nông dân, hội mới thấy rõ được tình người của bà con Hà Tĩnh.

Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 3.
Bà con chở bưởi ra thuyền để các đoàn đến nhận bưởi
Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 4.
Đoàn thanh niên hái bưởi, đóng bì giúp bà con đưa đi tiêu thụ

“Mới hai ngày mà hội đã bán được cho bà con hơn 6.000 quả bưởi Phúc Trạch . Hội nông dân tỉnh yêu cầu hội nông dân huyện, hội nông dân xã thu gom bưởi và vận chuyển về hội nông dân tỉnh. Hội nông dân tỉnh sẽ liên hệ các đơn vị, ban ngành đoàn thể, các cá nhân đến mua ủng hộ”, ông Quảng nói.

Cũng theo ông Quảng, mỗi cán bộ của hội trở thành một “chân ship” bưởi, dân cấp về giá bưởi bao nhiêu thì hội sẽ bán đúng giá đó cho khách hàng.

Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 5.
Gian hàng của Hội Nông dân tỉnh giúp dân tiêu thụ bưởi

“Thu gom bưởi, hội cử cán bộ đi ship bưởi. Bưởi được bán ra đúng giá người dân cung cấp. Hội nông dân tự bỏ chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng. Cán bộ phân công nhau giao hàng và có sự giúp đỡ của một số doanh nghiệp có xe tải. Nên có thể gọi là giao hàng giúp dân chứ không phải bán hàng”, ông Quảng nói thêm.

Trước nỗi khó khăn của bà con trong mùa mưa lũ, nhiều người đã động viên người dân bằng cách mua bưởi Phúc Trạch.

Chị Sầm Thị Hoa (trú Hà Nội) cho biết: “Tôi chưa từng ăn bưởi Phúc Trạch nên không biết vị của nó như thế nào nhưng thấy nông dân Hà Tĩnh vất vả vật lộn giữa lũ, trồng bưởi đến vụ thu hoạch thì lại bị lũ lụt nhấn chìm nên rất thương. Tôi đã mua mấy chục quả bưởi ủng hộ bà con. Mong người nông dân sớm vượt qua khó khăn”.

Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 6.
Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 7.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh mở gian hàng giúp nông dân bán bưởi

Ông Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chia sẻ, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gây mưa lớn và lũ lụt ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn đã kịp thời thành lập các đoàn công tác, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn cùng vào cuộc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đùm bọc, chia sẻ của người dân Việt Nam, trong những ngày tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ người nông dân bán bưởi Phúc Trạch.

“Chúng tôi đã kêu gọi mọi người ủng hộ bưởi giúp bà con và mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để giúp người nông dân sớm vượt qua khó khăn mùa mưa lũ. Hai ngày qua, chúng tôi cũng bán được 5000 quả bưởi Phúc Trạch bằng cách mở gian hàng bán giúp người nông dân và kêu gọi mọi người ủng hộ qua mạng xã hội”, ông Đông nói.

Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper - Ảnh 8.
Công an Hà Tĩnh chèo thuyền đến nhà dân thu mua bưởi

Anh Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thông tin, mỗi quả bưởi được bán với giá dao động từ 20.000 - 50.000đ nhưng chỉ trong vòng 3 tiếng mở bán, toàn bộ 6.000 quả bưởi đã được người dân mua hết.

Bà Nguyễn Thị Anh (trú xã Hương Thủy) cho biết, bà có vườn bưởi 4000 quả bửi chưa bán thì gặp lũ. “Lũ về, gây ngập khoảng 200 quả bưởi, bình thường bán giá từ 40 đến 70.000/quả, có thời điểm bán 100.000/quả. Nay phải chấp nhận bán giá rẻ hơn bình thường. Chúng tôi rất vui vì các cơ quan tổ chức giải cứu bưởi giúp bà con”, bà Anh nói.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Một ngày bán vạn quả bưởi, cán bộ Hà Tĩnh mướt mồ hôi làm shiper
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO