Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân

MỘNG THƯỜNG| 24/08/2018 00:24

Vào khoảng 19h30 tối nay, cơn mưa kéo dài chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã khiến cho tuyến đường Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku, Gia Lai) ngập sâu trong nước, nhiều hương tiện đang di chuyển bị chết máy, nhiều nhà dân bị sập tầng hầm gây thiệt hại lên đến trên 10 tỷ đồng.

Theo thông tin của người dân tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ giao với đường Wừu (P. Ia Kring, TP. Pleiku), vào khoảng 19h30’ hôm nay, mưa bắt đầu nặng hạt kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ khiến nước không kịp thoát theo đường ống cống. Mực mước dâng cao đột ngột khiến các hộ dân không kịp di tản hàng hóa gây ngập, nhiều nhà thiệt hại nặng, riêng tuyến đường bị tê liệt, nhiều xe đang di chuyển bị chết máy. Thậm chí, có xe ô tô và taxi không kịp di chuyển bị trôi theo dòng nước.

Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ bị ngổn ngang sau cơn mưa nặng hạt

Một hộ dân sinh sống ở đây cho biết: “Tôi sống ở đây từ năm 1994 tới giờ, đoạn đường này cứ mưa là ngập. Tôi đã nhiều lần ý kiến lên phường, đường ống nhỏ, nước từ đường Wừu và Võ Thị Sáu tràn qua, thoát không kịp, UBND Phường (PV – Phường Ia Kring) đã cử đoàn khảo sát xuống thực địa. Mới đây, họ đã tiến hành lắp cống nhưng đâu vẫn vào đó. Bây giờ, một trận mưa to mà nước đã vào đến nhà. Tôi dùng tấm tôn chặn lại nhưng nước cũng ngập luôn thì chịu rồi…. Lỗ thoát nước xuống cống có chắn từng vạch tầm 20 phân, nước muốn thoát nhưng bị rác chặn lại thì thoát sao kịp. Nước ngập, đến khoảng 20h20, Cảnh sát giao thông có tới, đẩy xe bị chết máy lên lề sau đó phân luồng giao thông… giờ nước rút mọi thứ trở nên ngổn ngang như vậy đó….”

Trong số các gia đình bị thiệt hại, nặng nề nhất là quán Bar SEF (14 Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku) và khách sạn Cao Nguyên liền kề. Tại hai địa điểm này, tầng hầm đều chìm ngập sâu, lút người. Đại diện quán bar SEF nghi ngại, nguyên nhân dẫn đến nước tràn vào nhanh, rồi ngập sâu. Có thể là do đường ống thoát nước hai bên đường bị vỡ.

Chủ của khách sạn Cao Nguyên (12 Hoàng Văn Thụ) bày tỏ: “Nước đột ngột ập vào làm các phòng của nhân viên chúng tôi ở tầng hầm nước ngập cao gần 3m. Nếu không vỡ cánh cửa, chắc chưa thoát ra được đâu. Toàn bộ máy móc, hàng hóa bị ngập sâu, hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính phải lên đến mấy trăm triệu….”

Tại thời điểm phóng viên có mặt, hiện trường quán bar vẫn đang lộn xộn, nhiều nhân viên của quán phải di tản các thiết bị điện để mong gỡ gạt phần nào. Thậm chí, các nhân viên phải dùng thau để tát nước.

Theo chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1975), chủ quán Bar SEF, quán bị thiệt hại vô cùng nặng nề khi toàn bộ thiết bị điện tử như loa, main, hệ thống đèn leb cùng với hệ thống nội thất đều bị ngập sâu trong nước. Khu vực vệ sinh nam sập 1 tường, nước vào gây thiệt hại trang thiết bị nội thất bên trong, cánh cửa chính phòng vệ sinh bị bật ra xa tầm 3m, một dãy ghế xa lông bị nước đẩy ra ngoài. Dòng nước theo đó tuôn ra sàn chính của quán Bar.

Theo anh Nguyễn Văn Nam, nhân viên quán Bar SEF kể lại: “Ngay tại thời điểm nước ngập vào, tôi cùng anh Viễn (quản lý quán bar) gọi nhân viên lên tầng trên cúp cầu dao sau đó xuống lại để phá cửa sau cho nước thoát. Lúc đó, nước ngập tới phần ngực tôi, bàn ghế, các bình CO2 trôi theo dòng nước. Tôi phải bám cửa để không bị cuốn trôi theo dòng nước.”

Cũng theo chị Hằng, may mắn, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ dàn loa sub gồm 10 cái (trị giá 5 tỷ), 4 cái main (800 triệu), hệ thống cách âm quán trị giá 3 tỷ, vật tư Toilet (1 tỷ), bàn ghế nội thất ước tính khoảng hơn 500 triệu, đèn Leb dưới sàn (khoảng trên 400 triệu), ổn áp (100 triệu), hàng hóa … của quán bị ngập sâu gây hư hỏng .Ước tính tổng thiệt hại lên đến trên 10 tỷ đồng.

Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Đông Viễn, quản lý quán bar SEF không khỏi bàng hoàng: Thời điểm nước vào là vào khoảng  19h45 phút, lúc đó tôi và hơn 30 nhân viên khác đang chuẩn bị mọi thứ cho hoạt động của quán thì phát hiện nước chảy vào. Tôi phải cho anh em di tản lên tầng trên và ngắt cầu dao điện. Ngay sau đó thì nước ập vào, và rồi, cả tầng quán bar ngập trong nước, tôi phải cho người phá vỡ cửa sau để thoát nước và gọi điện cho chủ đến xử lý….”

Chị Lê Thị Thúy Hằng bức xúc: “Đường ống thì chỉ mới làm vừa xong mà giờ mới một trận mưa đã vỡ rồi. Ống cống vỡ, lượng nước lớn ập vào gây sập tường quán tôi, toàn bộ tầng hầm ngập sâu trong nước, tôi phải cho nhân viên quán đục tường, phá cửa để thoát nước. Tôi không biết họ thi công kiểu gì nữa? Thiệt hại kiểu này tôi không biết phải làm sao nữa ...”

Được biết, sau khi nắm được thông tin đoạn đường này bị ngập, lực lượng chức năng TP.Pleiku đã đến để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục bước đầu. Cùng với đó, CSGT cũng được huy động để đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân đi lại được an toàn và thuận tiện.
Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin sự việc!
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân
Xe taxi bị chết máy trong nước

Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân
Nước ập vào khiến tường hầm quán bar SEF bị sập
Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân

Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân
Nhân viên hỗ trợ đưa thiết bị điện của quán bar khỏi nơi ngập nước
Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân
Tầng hầm của Khách sạn Cao Nguyên sau khi nước rút, vị trí nước ngập cao gần 3m


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mưa to, ngập nặng, gây thiệt hại nhiều tài sản của dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO