Mười năm phát triển và trưởng thành của thương hiệu nội thất An Phú

PV/Người Hà Nội| 05/12/2019 07:28

Chặng đường mười năm phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phát triển nội thất An Phú là chặng đường có cả hoa hồng và chông gai. Dẫu trải qua nhiều thăng trầm, chỉ duy cái tâm làm nghề ngay từ lúc bắt đầu của vị Giám đốc Nguyễn Văn Cường là không hề thay đổi.

Chúng tôi đến Đông Anh vào một buổi chiều muộn. Dọc đường Bắc Hồng, các cửa hàng đồ gỗ sáng đèn thu hút ánh nhìn, chẳng khác các con phố sầm uất trong nội thành là bao. Showroom Nội thất An Phú nằm lùi vào một chút tại số 668 Bắc Hồng, nhưng mở ra một không gian bạt ngàn các sản phẩm đồ gỗ phía bên trong.
Mười năm phát triển và trưởng thành của thương hiệu nội thất An Phú
Giám đốc Nguyễn Văn Cường cắt băng khánh thành khai trương showroom

Đích thân tiếp đón chúng tôi tại showroom là Giám đốc Nguyễn Văn Cường, anh vui vẻ cho biết: “Sự ra đời của Showroom 668 Bắc Hồng này chính là cột mốc đánh dấu mười năm hình thành và phát triển thương hiệu đồ gỗ nội thất An Phú, cũng là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của công ty, ngày càng chuyên nghiệp và hoàn thiện”.

Định hướng xây dựng thương hiệu bài bản từ những ngày đầu

Trước khi thành lập công ty cho riêng mình, doanh nhân Cường đã có nhiều năm gắn bó với đồ gỗ, là cả chặng đường dài để am hiểu và dành trọn đam mê cho nghề mộc. Công ty nội thất An Phú ra đời vào khoảng thời gian làng nghề đồ gỗ nội thất phát triển đỉnh cao tại Bắc Hồng. Nhưng ngay sau đó, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế mà đại đa số những gia đình làm nghề và kinh doanh đồ gỗ chịu cảnh lao đao. Thế nhưng An Phú vẫn đứng vững và gây dựng được bản sắc riêng trong bức tranh chung có phần nhuốm màu ảm đạm.

Ngay từ bước đầu, Giám đốc Nguyễn Văn Cường đã chú trọng định hướng xây dựng thương hiệu luôn đi đầu về chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu. Đó cũng chính là hướng đi để công ty có được sự phát triển bền vững như ngày hôm nay. Từ một xưởng sản xuất nhỏ chỉ vẻn vẹn 32m2, đến nay nội thất An Phú đã mở rộng quy mô lên tới 2000m2.

Mười năm phát triển và trưởng thành của thương hiệu nội thất An Phú
Mười năm phát triển và trưởng thành của thương hiệu nội thất An Phú
Một góc showroom An Phú
Vừa dẫn chúng tôi tham quan showroom, anh Cường vừa tâm sự “Đồ gỗ nội thất ứng dụng không có quá nhiều đột phá về phong cách hay xu hướng trong thời gian ngắn. Đa số mẫu mã được khách hàng ưa chuộng trong thời gian dài, độ bền nhiều năm. Do đó An Phú luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu khi xây dựng quy trình sản xuất chuyên nghiệp để có được chất lượng sản phẩm tốt nhất.”

Câu chuyện thổi lửa tình yêu đồ gỗ

Trong 2 tầng Showroom 668 Bắc Hồng của An Phú, các sản phẩm đồ gỗ nội thất toát lên vẻ tinh xảo, dành nhiều tâm huyết của người làm nghề. Những mặt hàng gỗ được phun sơn cao cấp, thiết kế phong cách hiện đại, phù hợp với xu hướng mới. Bên cạnh chất liệu truyền thống là gỗ tự nhiên, An Phú còn phát triển các sản phẩm từ gỗ công nghiệp. “Dẫu làm từ bất cứ chất liệu nào, điều quan trọng nhất chính là cái tâm khi làm ra mỗi sản phẩm. Có như vậy mới xứng đáng với giá trị khách hàng bỏ ra.”

Là doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh nhưng điều làm anh Cường đau đáu nhiều năm làm nghề chính là phát triển nghề truyền thống, đem lại lợi ích cho quê hương. Tình cảm ấy đã lan truyền cho rất nhiều cán bộ công nhân viên của công ty. Có những người đã gắn bó với An Phú ngay từ ngày đầu tiên hình thành. Chị Nguyễn Thị Nhiên – tổ trưởng tổ sơn vui vẻ tâm sự: “Ở An Phú, chúng tôi như có một gia đình thứ hai. Rất nhiều lần công ty cần tăng ca sản xuất để kịp thời hạn giao hàng cho khách nhưng chưa bao giờ anh chị em cảm thấy mệt mỏi. Mọi người vừa làm, vừa động viên nhau cố gắng để vừa đảm bảo tiến độ sản xuất, vừa đảm bảo chất lượng”. Khi hỏi về ý định thay đổi công việc, chị Nhiên lắc đầu và cho hay: “Làm việc với anh Cường mình cảm nhận được tình yêu nghề thực sự. Không phải ai cũng giữ được cái tâm khi làm nghề như thế nên mình quyết định sẽ gắn bó lâu dài với công ty.”
Mười năm phát triển và trưởng thành của thương hiệu nội thất An Phú
Người An Phú và những câu chuyện tình yêu đồ gỗ

Với sự đồng lòng đó, An Phú đang hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai. Chia sẻ về định hướng phát triển, Giám đốc Nguyễn Văn Cường cho biết với quy trình sản xuất và chất lượng công ty đã xây dựng được, An Phú đang đầu tư phát triển chủ lực mảng nội thất văn phòng và xây dựng hệ thống đại lý tại các tỉnh thành. Công ty sẽ hỗ trợ kinh doanh bằng các sản phẩm có mẫu mã phong phú, đa dạng và giá thành hợp lý. Đó cũng là cách để An Phú lan tỏa và khẳng định thương hiệu đồ gỗ nội thất rộng rãi hơn.

Có nhìn tận mắt, sờ tận tay mới thấy được sản phẩm nội thất của An Phú có cái hồn rất riêng. Cái hồn từ tình yêu, từ tâm huyết của những người làm nghề bên cạnh chất mộc mạc tự nhiên vốn có. Với chặng đường mười năm đã trải qua, An Phú sẽ còn có những bước tiến dài và vững chắc hơn nữa trong tương lai.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mười năm phát triển và trưởng thành của thương hiệu nội thất An Phú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO