Ngô Đình Ngọ

15/08/2018 11:50

Sinh năm 1940, hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm thơ xuất bản: Trăng quê (2015) và có thơ đăng trên báo Người cao tuổi, Công lý…

Ngô Đình Ngọ

Thương nhớ ở ai

Nghe câu “thương nhớ ở ai”*
Mười hai bến nước trải dài bến sông
Bến nào là bến không chồng
Bến nào hò hẹn đợi trông người về?

Chiến chinh xao xác làng quê
Người đi khuất núi, người về lỡ duyên
Bến thề, nay vắng bóng thuyền
Nhớ vầng trăng khuyết, nhớ đêm hẹn hò

Đồng chiêm lẻ bóng cánh cò
Mong tìm cái tép mớm cho con gầy
Thương bao Tô Thị thời nay
Đêm mơ hóa đá để ngày lệch vai

Nghẹn câu “thương nhớ ở ai”
Đã nghe tiếng nấc rụng ngoài… bến sông!
.......................................................
(*) Bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” 


Trăng khuyết

Vui tháng ngày lưu luyến
Buồn giây phút chia ly…

Ngày lấy chồng em đi
Bờ sông tôi ở lại

Nhặt nỗi buồn hoang hoải
Vo cái thuở dại khờ

Gom thành mấy câu thơ
Viết lên bài… trăng khuyết

Nơi xa em có biết
Một bài thơ không tròn…!


Gánh hàng rong

Vai gầy lệch gánh hàng rong
Sương thu ướt sớm, mưa đông lạnh chiều
Lưng còng cõng tuổi bao nhiêu
Mà rung chân hạc, mà xiêu gánh gồng

Lời rao lạc giữa phố đông
Bán sao được cái long đong kiếp người
Nợ đời! Biết thuở nào vơi
Chắt chiu nhặt nhạnh đồng lời lẻ vương

Nón mê bạc trắng bụi đường
Bẽ bàng cốt nhục, xót thương thân già
Bọt bèo trong cõi người ta
Kẻ trong nhung lụa, người qua đoạn trường

Ước đời san sẻ tình thương
Để người vơi gánh vô thường mong manh
Lá vàng phơ phất… đầu cành
Vẫn mơ chắn gió, che nhành chồi non!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ngô Đình Ngọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO