Sinh năm 1940, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, CLB Văn chương Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Trăng quê - 2015, Thương nhớ ở ai - 2019.
Mẹ ơi, lại bão biển Đông
Gồng mình chắn sóng biển Đông
Cong cong tựa dáng lưng còng mẹ tôi
Ngàn năm biển vẫn ru hời
Trường Sơn đòn gánh trĩu đôi vai gầy
Vọng Phu xưa, Tô Thị nay
Bồng con hóa đá đêm ngày chờ trông
Khăn ngang mẹ đội thờ chồng
Tiễn con ra trận nuốt dòng... lệ rơi
Mấy mươi năm đã qua rồi
Lưng còng vịn bóng khấn trời ngóng con
Trắng rồi tóc chẳng bạc hơn
Cốt con đã hóa vào hồn núi sông
Mẹ ơi, lại bão biển Đông
Con ra trấn đảo mà không hẹn về
Khói nhang đặc quánh chiều quê
Xin đừng pha loãng lời thề máu xương!
Xẩm ơi!
Nghe như lạ, lại như quen
Leng keng tàu điện, leng keng... Hà thành
Nhớ thời trèo hái me xanh
Nhảy tàu,vặt quả,vít cành sấu non
Cò cưa dây đứt bầu mòn
Nhị đàn, xẩm hát nỉ non... i à
Sàn tàu, góc chợ, sân ga
Ngửa vành nón tướp xót xa bùi ngùi
Chân què dắt díu mắt đui
Kính đen, đen cả mảnh đời đắng cay
Thế thời, thời thế vần xoay
Hồi sinh xẩm chợ vui đầy, buồn vơi
Đồng Xuân sân khấu sáng rồi
Chợ đêm phố cổ vang lời xẩm ca
Điệu xưa, thơ mới... i… à
Chẳng còn miệng hát mắt nhòa lệ rơi
Nhưng còn đâu nữa xẩm ơi
Linh hồn xẩm chợ của thời... leng keng!
Lốp xe mòn vẹt phố phường
Lốp xe mòn vẹt phố phường
Chị đi mua những ẩm ương đời thừa
Rẻ cũng bán, đắt chẳng mua
Tiếng rao "đồng nát lon bia" khản lời
Thiếu sức trẻ, thừa mồ hôi
Tinh mơ sương giá, oi trời hoàng hôn
Nhặt từng đồng lẻ góp gom
Bát mì lều chợ, nhớ con quê nhà
Trẻ tiền học, thuốc mẹ già
Gia tài cọc cạch chỉ là... chiếc xe
Lạnh đông gió, nắng trưa hè
Chị là trụ cột mái che gia đình
Nhọc nhằn cuộc sống mưu sinh
Nắng chiều đã tắt, dáng hình còn in.