Nguyễn Đình Ánh

29/08/2018 11:15

Sinh năm 1981, hiện sống tại Nghệ An Các tập thơ, truyện, nghiên cứu, tản văn in chung: 99 bài thơ tình chọn lọc - 2012; tuyển tập Đất đứng - 2013; Hạ thương - 2014; Nói lời tri ân - 2015…

Nguyễn Đình Ánh

Bài thơ chuyện trò với Bác

Mùa thu rồi Bác ơi!
bức thư Bác gửi ngày khai trường
ngày trung thu 
không bao giờ cũ.

Bác ơi, con nhớ quá khứ mùa thu
mùa con chưa từng đi qua 
mùa con chỉ được nghe ông cha kể
mùa khai sinh nước mình.

Bác ơi, sáng nay con được xem một bức hình
không phải ở viện bảo tàng
không phải trong phim tài liệu
trong long lanh đôi mắt… Bác vẽ ra
vẹn nguyên hình hài đất nước.

Bác ơi, bàn chân chúng con đã vẫy vùng cất bước
Berlin, Paris, New York, Tokyo…
nhưng chẳng bao giờ hiểu nổi
những nơi Bác đi qua đánh đổi tự do gian khổ chừng nào?

Mùa thu con về quê thăm Bác… Bác ơi!
căn nhà giản dị 
hàng cau sau nhà thẳng cao
như Bác đang vẫy chào con trẻ.

Mùa thu năm nào như một bức vẽ
vẽ bằng máu từ một trái tim
bằng sục sôi từ một ý chí
lớn lên từ Hoàng Trù quê mẹ thương yêu.

Bác ơi, con muốn kể với Bác thật nhiều
về những đổi thay đất nước mình đang lớn dậy
con muốn vẽ một bức hình cho Bác thấy
Việt Nam Bắc Nam no đủ từng ngày…

Mùa thu xưa… tiếp nối mùa thu nay
mắt Bác cười rạng rỡ bốn mùa sông núi…


Bố ru con

À ơi! Con ngủ… à ơi,
Rồi sau biết chữ ru lời quê hương
Nhớ xưa ông ở chiến trường
Bà ru bố ngủ trên nương ngoài đồng.

Mai này con lớn lấy chồng
Ru con còn nhớ lời ông ru hời
Lời ru thêu nắng lên cây
Tô son má đỏ hây hây giấc nồng.

À ơi! Con ngủ đi không
Nắng mưa mặc kệ bế bồng bố ru
“Ong bầu vờn đọt mù u…”
Ngủ ngoan con hỡi lời ru đỡ buồn.

Điện mất đã có quạt tiên
Mo cau phe phẩy ngoài hiên gió về 
À ơi!... Con ngủ say mê
Tình người chúm chím tràn trề môi non.

Ngủ đi, cho bớt héo hon
Trong mơ con thấy trăng tròn… à ơi!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Đình Ánh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO