Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Quang Hưng| 29/07/2020 15:46

Sinh năm 1980, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản 5 tập thơ, trường ca cùng các tập ký chân dung, tản văn... Giải Nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”, làng Chùa 2016 - 2017, Giải Nhì cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2015 - 2016, Giải Khuyến khích văn học nghệ thuật của Bộ Quốc phòng 5 năm 2014 - 2019.

Nguyễn Quang Hưng

Cây miền gió

Hàng phi lao vỏ cằn
Quanh năm trên đồng như đang nghiêng
Những sườn cao những vạt rừng suốt đêm chuyển động
Tre đẩy đưa tản gió quanh làng
Phong ba trên đảo như thông đỉnh núi đanh lại 
sương nắng táp

Cây cỏ đất đai này
Ngày đêm chuyển mình chịu gió

Từ khởi sinh người nghe gió đuổi nhau
Cây lớn lên những tầng cây che chắn
Người như cây đan cây thành rừng
Cây như người tõe ngón vào đất rắn

Gió nghìn năm có mùi xương máu
Người nhìn cây thấy cung nỏ
Thấy thuyền mang những đời chiến binh
Thấy mọc trên tro tàn nhà cửa

Tháng ngày lồng lộng thổi
Lan bóng những mùa cổ thụ
Từ đôi tay cháy nắng cháy gió
Bàng vuông nhãn vải vừa mới lay mầm

Ánh nhìn nhận diện

Kia những bóng lấp ló
Nấp cuối mây chân trời biển
Ẩn trong cuối ngày trong thời nhập nhoạng
Lánh cả ánh vàng rực những mềm mỏng
Cú thôi sơn bất thần!

Nhưng không bất thường trong màu máu son 
còn tươi
Ghi chép nghìn năm chúng ta gồng dội lên
Đội suối sông đội biển gánh bốn bề dải đất
Vừa đội sản vật tiến dâng
Vừa nghe lời phủ dụ ngậm đầy lưỡi sắc
Biết mài gươm mang sẵn ra đồng

Lời dân truyền lễ nghiềm quân
Lời vua giữ đất tạc lên đá
Hội quân tướng mở cùng sông biển
Mở trên gò xương thịt hung tàn

Mở vào hôm nay những người xếp hàng
Trên núi trên trời trên đảo
Theo những đường biển đường xóm thôn
Truyền đời ánh nhìn nhận diện

Truyền nhau thế đứng sắt thép
Đã dựng lên đảo lên sóng xanh
Khắc vào bước chân biên viễn
Tạc cả trong câu hát thanh bình

Giữ lấy ánh nhìn
Ngày ngày trên đất sống!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Quang Hưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO