Sinh năm 1952, là kỹ sư xây dựng, hiện sống tại Hà Nội. Đã in 7 tập thơ ở NXB Hội Nhà văn: Duyên quê, Đêm cuối, Có một mùa yêu, Lắng nghe thời gian, Mùa ong làm mật, Tiếng thu, Như thuở ban đầu. Có nhiều thơ in báo Trung ương và địa phương.
Buông…
Mây... buông một đám tơ hồng
Bình minh vừa ló hừng đông rạng ngời
Mưa... buông những hạt đầy vơi
Hạt trên vạt cỏ hạt rơi xuống hồ
Đời... buông hết nỗi âu lo
Nhẹ tênh cùng với cánh cò vươn xa
Tình... buông hết những mặn mà
Trở về nhạt thếch ngày ta không nàng
Buông luôn cả những đa mang
Còn chi không để mơ màng nữa đây!
Nói buông rồi có vơ đầy
Hương đồng gió nội cỏ cây nắng hồng
Buông cho hết thảy sầu đông
Đón về đi nhé xuân nồng hây hây.
Cũng tại vô tình
Cũng tại cơn mưa chiều qua
Vô tình làm em ướt áo
Để anh vừa mới nhận ra
Đầu thôn còn cây hoa gạo
Kỷ niệm nơi ấy hai ta
Trốn cơn mưa chiều khỏi ướt
Hạt mưa tì tách ngân nga
Rắc lên tóc huyền nhung mượt
Mưa thu áo dính vai gầy
Hạt trong đậu lên my ướt
Ru hồn anh đến ngất ngây
Hoa rơi xoay xoay lũ lượt
Chiều nay em còn qua đây
Để anh cầu mưa em nhé
Hoa gạo đỏ cả cành cây
Tình em thì như mở hé
Tại bởi vô tình là thế
Hạt rơi đan sợi chỉ hồng
Trời mang mưa chiều là để
Se vào nỗi nhớ mênh mông.
Tìm lại dấu xưa
Ta ngồi gột bụi thời gian
Phủ dày những nốt nhang tàn da nâu
Dấu xưa nay đã lạt màu
Tháng năm oanh liệt còn đâu mà tìm...!
Ta chìm vào bể oán ân
Năm xưa tháng cũ thưa dần gọi tên
Thời gian từng lớp lật lên
Ta trong ngần ấy ai quên ai còn...?
Bước chân theo những lối mòn
Một thời xưa ấy chỉ còn rêu rong
Mà nguyên đó sợi tơ hồng
Càng trong bụi phủ càng ong óng vàng
Tơ lòng thuở ấy ta mang
Là hàng dâm bụt với nàng xa xưa...!
Búi tơ rối tự bao giờ
Ta mắc lại giữa vườn mơ chát lòng
Ta về tìm ở hư không
Ta và người giữa rêu rong đường đời.