Nguyễn Thị Kim Bảo

18/10/2018 15:40

Sinh năm 1949, hiện sống tại Hà Nội. Đã có nhiều thơ in trong các tuyển tập thơ.

Nguyễn Thị Kim Bảo
Đêm thành Len * nhớ về Hà Nội

Đêm thành Len ngắm bông tuyết đầu mùa
Nao nao nhớ những mùa đông Hà Nội
Mở đọc trang thư con vừa gửi tới
Lệ tràn mi trong nỗi nhớ quê nhà.

Đi dạo chơi bên bờ sông Nhê va
Nhớ về sông Hồng phù sa nước đỏ.
Giữa thành Len với thênh thang đại lộ
Nhớ cồn cào những phố cổ Thăng Long

Nhớ những ngày Điện Biên Phủ trên không
B52 rơi trên đường Hà Nội.
Nhớ hồ Gươm với rùa thiêng huyền thoại,
Và ngôi chùa Một Cột mãi nên thơ.

Hồ Tây mênh mang những buổi sương mờ
Đôi bạn trẻ bên bờ hồ sánh bước
Tiếng chuông chùa và những lời nguyện ước…
Ta nhớ nao lòng mỗi lúc đi xa.

Đêm thành Len những bông tuyết như hoa
Gợi ta nhớ những mùa hoa quê mẹ
Hoa cúc mùa thu, hoa đào ngày Tết,
Mùa hạ phượng hồng, tím biếc bằng lăng.

Trong cuộc đời ta sẽ ghé qua thăm
Bao đất nước và bao thành phố đẹp
Nhưng với ta chẳng nơi nào có thể
Sánh với Hà thành quê mẹ của ta.

Đêm thành Len da diết nhớ quê nhà…
---------
(*)Thành Lêningrat


Huế festival

Huế rộn ràng đón festival
Đêm khai mạc  ngập tràn cảm xúc
Đêm Phương Đông bao người rạo rực
Lễ hội áo dài náo nức Huế thơ.

Huế trầm tư và Huế mộng mơ
Rợp trời hoa và cờ lễ hội
Đêm hoàng cung tưng bừng Đại nội
Nghi thức cung đình gợi nét Huế xưa.

Huế chiều nay dịu mát trong mưa,
Cô gái Huế tuổi vừa mười tám
Đón du khách bằng nụ cười trong sáng 
Giọng ngọt ngào, trầm ấm, dễ thương.

Màu tím áo em làm khách vấn vương,
Câu hò Huế trên dòng Hương man mác,
Lăng tẩm, chùa chiền - những không gian thơ, nhạc,
Khách đắm mình trong câu hát Huế thương.

Cầu Tràng Tiền soi bóng trên dòng Hương,
Biển Thuận An xanh trong, sóng nhẹ,
Chợ Đông Ba, nón bài thơ xứ Huế…
Đến Huế rồi nhớ mãi Huế yêu thương.

Khép lại festival, tạm biệt sông Hương
Ta về với những phố phường Hà Nội
Hẹn gặp Huế vào những mùa lễ hội
Lung linh ánh đèn Đại nội – festival.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Kim Bảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO