Nguyễn Thị Minh Thông

Nguyễn Thị Minh Thông| 19/10/2019 23:05

Sinh nãm 1949 tại Phú Thọ, hiện sống tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Hội viên hội Nhà văn Hà Nội; Đã xuất bản 6 tập thơ (Đất nước, Sao mình lại gặp nhau, Thư viết ngày chia xa, Bông hồng sau chiến tranh, Dòng sông vẫn chảy, Cánh cò sang sông, Câu thơ trên sóng), 1 tập sách “Tác phẩm với đời sống” và có nhiều thơ in chung cùng các tác giả khác.

Nguyễn Thị Minh Thông
Một thuở Trường Sơn
(Tặng một bạn thơ)
Mảnh mai thời con gái
Giữa Trường Sơn trập trùng
Tìm chồng trong bom đạn
Bạn sinh con giữa rừng
Sóng cuộc đời xô dạt
Bao thác ghềnh lênh đênh
Thời gian không xóa được
Nụ cười trên môi xinh
Nhớ một thuở Trường Sơn
Vầng trăng bầm muỗi vắt
Viết thơ lên lá rừng
Tiễn bạn bè… về đất
Tháng năm bên đồng đội
Thương gốc cây cánh rừng
Chắn bão giông bom đạn
Tiếng bạn còn rưng rưng
Giờ qua thời son trẻ
Lại tảo tần sớm khuya
Thơ với đời một gánh
Bạn mở lòng sẻ chia. 
Người vắng mặt
Anh nguyện dâng giọt máu cuối cùng
Trái tim đập cùng nhịp tim Tổ quốc
Khi nắng hạn
Lòng anh đau rát
Lúc bão giông
Buốt nhói ngực mình
Đêm biên phòng
Đêm hải đảo dõi trông
Anh hóa sóng
Canh chừng đất nước
Chỉ ngày nhận huân chương
Anh vắng mặt
Anh
Người chiến sĩ vô danh!

Đêm Hàng Dương 
(Tưởng nhớ chị Võ Thị Sáu nhân ngày giải phóng Côn Đảo)
Chị mãi mười chín tuổi
Trong trái tim mọi người
Chị mãi mười chín tuổi
Dẫu ngàn - ngàn năm trôi
Nén nhang thắp chị ơi
Hàng - Hàng Dương cúi lặng
Hoa cúc trắng bên trời
Tỏa thơm vào gió núi
Đêm đêm bên đồng đội
Chị ca khúc khải hoàn
Sóng vỗ về tiếng hát
Biển ru người ngàn năm
Hoa dừa trắng nghĩa trang
Máu xưa hồng thấm đất
Hồn chị hóa núi sông
Tình yêu không thể mất!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Minh Thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO