Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ về sự “nổi tiếng” khi tham dự Quán Thanh Xuân

Ngô Khiêm| 29/01/2020 10:14

Ngô Bá Lục là cây bút tên tuổi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Ngoài lối viết sâu sắc anh còn là người hoạt ngôn, có cách nói chuyện hóm hỉnh, thu hút người đối diện. Anh đã có những chia sẻ hết sức thú vị với phóng viên về sự “nổi tiếng” khi tham dự chương trình Quán Thanh xuân

Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ về sự “nổi tiếng” khi tham dự Quán Thanh Xuân
Nhà báo Ngô Bá Lục (thứ 2 từ phải sang) trong chương trình Hội Quán Thanh Xuân

Hôm nọ về quê, ra nhà bác Cả lấy bánh chưng tặng khách đến dự buổi ra sách “Hoài niệm Tết quê xưa”, có mấy bác cựu chiến binh bạn đồng ngũ của bác Cả đang tụ tập, các bác ào ra bắt tay rôm rả chỉ trỏ: Chú này khá, lên Quán Thanh xuân kể chuyện quê toàn “nói xấu” quê mình nha, nhưng mà chú thật thà, nói xôm toàn chuyện quê mình, thế là quê mình được lên ti vi, khá lắm. Rồi vỗ vai đồm độp.

Tháng trước vào Sài Gòn, sang ăn sáng quán Bún Gà Hà Nội sát cạnh cái khách sạn A25 trên đường Bùi Thị Xuân mình ở, ông chủ bê bún đến bàn và ghé vào tai dí dỏm: “Có người nhận ra chú kìa”, “ai ạ”, “bà chủ quán” - rồi ông cười. Lát ăn xong ra trả tiền, bà chủ tay làm bún miệng liếng thoắng: “Hôm nọ thấy nhà báo trên cái chương trình Quán Thanh Xuân kể chuyện nhà quê vui quá, quê tớ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lấy chồng vào đây nhưng lúc nào cũng nhớ quê, thấy nhà báo kể chuyện nhà quê chân đất 2 xoa 3 đập lên giường không thèm rửa chân mà đúng quá, cả chuyện thả diều nữa, y quê mình”…
Hôm xưa đi chấm Hoa khôi xứ Mường ra ăn sáng chị chủ quán cũng đon đả “nhà báo kể chuyện nhà quê vui lắm nhé, rồi cái giọng cũng nói to rổn rảng thật vui”.,,
Trên đường từ Hoà Bình về cao tốc Láng Hoà Lạc, có lỡ mát chân ga tý xíu bị cảnh sát giao thông tuýt còi, xuống xe chưa kịp mở mồm xin xỏ thì bác cảnh sát giao thông nhận ra “Hôm nọ em lên Quán Thanh xuân hả, thảo nào nhìn quen quá. Nhớ đi đúng tốc độ nhé, nhích chút xíu là cũng phạm luật rồi”... rồi bắt tay cười tươi tạm biệt nhau...

Mới thấy Quán Thanh Xuân quá lan toả, bởi có lẽ những gì thuộc về ký ức luôn là những điều một đi không trở lại, nên ai cũng nhớ, ai cũng thương, ai cũng trân trọng quá khứ và ai cũng muốn được đôi lần sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ của thanh xuân mỗi người...

Quán Thanh xuân 20h mùng 5 Tết tới đây cũng thế, sẽ là những ký ức về Tết xưa với biết bao cảm xúc bồi hồi, là câu chuyện Tết thời bao cấp, là câu chuyện Tết tha hương thèm cả câu chửi thề bằng tiếng Việt, là câu chuyện Tết bộ đội xa nhà trên điệp trùng biên giới,... là một giai điệu cũ vang lên “bên lúa em bên lúa, cánh đồng làng ven đê” đầy bồi hồi xúc động,... tất cả những ký ức Tết xưa cuồn cuộn tràn về qua lời kể của các khách mời, qua lời ca của các nghệ sỹ....

Và ở đâu đó, trong một góc nhỏ quán cà phê phố cũ, thay vì ồn ào những sắc màu rực rỡ phố phường với những giai điệu âm nhạc hiện đại huyên náo, thì bỗng được nghe một câu hát thánh thót, bình thản, tự tại vang lên “Em ơi mùa xuân đến rồi đó, xúc động lòng ta trước cuộc đời...”, là thấy nôn nao, rạo rực bởi Tết đang đến rất gần....


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ về sự “nổi tiếng” khi tham dự Quán Thanh Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO