Nhà thơ Bùi Phương Thảo

26/04/2018 08:24

Sinh năm 1962; Hiện sống tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Có tác phẩm thơ và kí in ở sách “Văn nghệ xứ Đoài”, sách “Nhà thơ Quang Dũng từ Tây tiến đến Tây Nguyên” và một số báo như Văn nghệ công an, tạp chí Văn nghệ quân đội, Giáo dục thời đại, báo Văn nghệ...

Đồng hành

Người thiếu phụ đi về con ngõ nhỏ
Rời xa những hào hoa ồn ào của phố
Khẽ khàng
              từng sải chân 
Bóng đêm đồng hành
Vung vãi những lời phỉnh nịnh
Trăng vàng lại phía sau
Gió ngã nhoài vạt áo
Một mình 
Người gói lại cơn say


Ừ thôi em đợi

Tan tác màn sương đi hết mùa
Một vùng ngập tràn hoa nắng đỏ
Sừng sững
Xanh ngời là nhớ

Em về trên tóc
Bồng bềnh mây bạc
Em về trong mắt
Vợi xa thăm thẳm

Anh nuốt em vào trong nỗi ấy
Ừ thôi ta đợi
Lá rụng 
Trái rơi
Ừ thôi em đợi
Sau mưa lại sắc cầu vồng…


Sông Lô ngày đầu thu

Đôi bờ sông Lô
Nhấp nhô những mái đò
Gió núi vẽ vòng con sóng
Đong đưa hương nếp lên sàn
Đỏ quạch lòng sông -  bãi bồi vừa qua mùa lũ
Những chuyến phà xuôi bến
Bung biêng
Sông Lô
Từng xoáy nước sùng sục giữa dòng
Ụ cát trồi lên dãi nắng
Loang loáng vó câu…
Ngắc ngơ trong khói trầm 
Đôi cánh hoàng lan vàng mướt
Vương thơm một mái đền

Nghìn thu một nhành cổ thụ
Soi hồ bán nguyệt
Nghìn thu mõ thỉnh luân hồi
Lời nguyện cầu leo lẻo…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Bùi Phương Thảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO