Nhà thơ Bùi Thị Bình

23/04/2018 07:51

Sinh năm 1952, hiện sinh sống và sáng tác tại Ninh Bình Tác phẩm thơ đã xuất bản: Hoa không tên (2008); Điều giản dị (2010) Mùa xuân của mẹ; Nối nhịp mùa sang (2013)...


Hà Nội ngày nào tàu điện leng keng 
Phố nhỏ về khuya ánh đèn dầu leo lét 
Còi báo động vang rền, bóng người đi gấp gáp 
Những hố bom ken dầy trên đường phố Khâm Thiên 

Hà Nội ngày nào ánh điện chẳng lung linh 
Tiếng xe đêm ồn ào ven bờ hồ Trúc Bạch 
Cầu Thê Húc cong cong soi mình bến nước 
Lặng lẽ đi bên nhau, sương ướt mảnh vai gầy 

Hà Nội ngày nào như mãi còn đây 
Những đoàn xe xếp hàng dài chờ đợi 
Qua Chương Dương mỗi khi cầu chắp nối 
Biết bao chuyến đi về vội vã trong đêm 

Hà Nội ngày nào còn mãi trong em 
Hương vị ngọt lành - kem vườn hoa Hàng Đậu 
Cơn gió thoảng, chiều công viên mát rượi 
Vẳng nghe tiếng còi tàu rời bến lúc đi xa. 

Hà Nội ngày nào, còn mãi trong ta.


Bức tranh quê

Kĩu kịt chiếc đòn gánh tre 
Oằn lưng… mưa phùn giá rét 
Bấm chân liêu xiêu mẹ bước
Vô tư… con chạy theo sau...

Bạc phếch, một tấm áo nâu 
Cha dầm mình trong bùn đất 
Lắc lư, đường bừa sệt nước 
Em trai bắt con cua đồng...

Một vùng trời đất mênh mông 
Trưa rồi mặt trời đứng bóng 
Chị gái xách làn cơm nắm 
Cả nhà ăn… bên bờ mương

Bao nhiêu năm cứ vấn vương 
Cái thời… mẹ cha vất vả 
Mẹ cha… nơi nào vời vợi 
Con ngồi… nhớ bức tranh quê!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Bùi Thị Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO