Nhà thơ Lê Đức Nghinh

23/04/2018 07:49

Sinh năm 1952, hiện sống và làm việc tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Gọi trăng (2010); Giấc mơ quê (2013); Gửi quê (2015).

Nắng như đang rót mật 
Nồng nàn thơm lên hương
Giao hòa nơi cảnh Phật 
Trầm ngát chùa Tây Phương.

Lạc giữa miền tĩnh lặng
Ra đi tìm vấn vương  
Chùa ẩn trong mây trắng
Ảo mơ màng khói sương...

Sơn Tây chiều se lạnh 
Thành cổ đứng uy nghi
 Trầm tích xưa hé mở...
Trắng mây giăng Ba Vì

Ra đi rồi lại nhớ 
Về xứ Đoài mộng mơ
Mắt em sau vòm lá 
Níu chân tôi... sững sờ...


Rã đông

Lạnh đủ ướp lên hồn đông hóa đá
Chan nắng buồn, hiu hắt nhớ, nhớ quên
Ào ạt gió, xô anh về miền khát.
Buông bóng ngày, mắc cạn phía không em...

Đông giá mãi đứng bên đời hư thực
Bối rối lòng che, mở nỗi niềm riêng
Gió bấc nổi nấc chiều, hanh nứt nẻ
Đêm dày vò tê dại áng thơ quen.

Nắng chiều rụng, vụng về tìm hơi ấm
Vết ngọc ngà mờ lên nét hồn nhiên
Giời tan giá, xa vời mơ ảo ảnh
Qua đại hàn, xuân thắc thỏm ngoài hiên.

Ngày bừng tỉnh - bật mặt trời le lói
Rã đông đi... xuân đến trút ưu phiền...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Lê Đức Nghinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO