Nhà thơ Mai Quỳnh Nam

03/05/2018 08:37

Sinh năm 1952; Hiện sống tại Hà Nội Ủy viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam, khóa 9 Biên tập tạp chí Thơ.

Nhà thơ Mai Quỳnh Nam

Không tên gọi

1.
Chẳng có lý gì
trời không trả lại 
bóng nắng hôm qua 
rơi vào chỗ ấy

chẳng có lẽ nào
mắt tôi chỉ thấy
rơi vào chỗ ấy 
ánh nắng hôm qua 
2.
Không một ai ngoài anh 
tất cả anh là duy nhất 
nếu giả định này có thật 
thì anh đồng nghĩa cùng trái đất
3.
Máu tươi đỏ chuyển sang màu đỏ sẫm 
máu trào dâng trong huyết quản không dừng 
máu bầm dập hứng chịu ngàn cú đấm 
phía mặt tiền và cả phía sau lưng 
4
Kinh hoàng tắc đường 
kinh hoàng hậu trường cơm bụi 
kinh hoàng báo lá cải 
kinh hoàng... cứ thế kinh hoàng mãi
5.
Gió thổi xiết chân trời sạt lở
nắng úa vàng tao tác bờ mây
anh đứng lặng chẳng còn gì chống đỡ
thương cơn mưa lạnh buốt phía bên này. 


Trái tim bị thương

Trái tim bị thương
vỡ thành từng mảnh
đau
nhưng không chết hẳn
nó sống
bằng sự hàn gắn
từ kí ức hằn sâu
xa
như mối tình đầu


Vũng nước trên đường

Vũng nước trên đường
như tấm gương
chôn sống mặt trời

đứa trẻ đùa chơi
đạp nước tung tóe
một vết bẩn trên gót son thơ bé
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Mai Quỳnh Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO