Nhà thơ Phùng Thanh Hiếu

05/04/2018 08:54

Bút danh: Phùng Hiếu, Hư Trúc, Tiêu Dao Tử - Có thơ đăng trên nhiều báo và tạp chí như: Tạp chí Kiến thức ngày nay, tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, tạp chí văn nghệ Non nước... Giải Khuyến khích cuộc thi thơ 5 chữ Tập san Áo Trắng 2017.

Cứa

Ta cứa vào đêm tiếng thở dài
Thạch sùng tắc lưỡi chắc ta sai
Đêm vẫn chậm trôi chờ ngày tới
Sáng mai đêm lại lành lặn thôi

Ta cứa thời gian nỗi ngậm ngùi
Mây trời lãng đãng chắc đang vui
Bao thuở mây mù rồi hừng sáng
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi

Ta cứa đời nhau nỗi oán hờn
Nghe mưa rỉ rả đếm cô đơn
Mưa cười ngạo ta đường trần rộng
Cớ gì ta cứa nát tim côi?


Em và tôi

Chẳng có gì khác lạ
Của hai mươi năm xưa
Em nhìn tôi rất vội
Để mình tôi xa xôi

Lời ngày xưa đã ngỏ
Nhưng em chẳng nhận lời
Đến giờ còn bối rối
Tình cờ em và tôi

Có những điều cất giữ
Để dành riêng cho mình
Có những lời rất dở
Hơn là mình lặng thinh...!

Trong khoảng sâu ký ức
Em đã đâu nhạt nhòa
Nhưng một trời khoảng cách
Em là vợ người ta

Gặp nhau rồi ly biệt
Như chúng ta ngày đầu
Hai mươi năm sau nữa
Chắc rằng tôi hết đau?!?
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Phùng Thanh Hiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO