Nhờ định vị, phát hiện xe máy bị mất ở quán cháo lòng

Chu Dũng/HNM| 17/05/2019 14:50

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, Đồn công an Hương Sơn đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và trao trả lại xe cho người bị mất trộm.


Nhờ định vị, phát hiện xe máy bị mất ở quán cháo lòng
Chiếc xe là tang vật của vụ trộm đã được trao trả cho chủ nhân.

Trước đó, khoảng 6h ngày 14-5, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) đến Đồn công an Hương Sơn trình báo, chiếc xe máy BKS 75E1-261.61 của anh sau một đêm dựng ở sân nhà đã... biến mất.

Bật định vị, anh Sơn phát hiện xe đang ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Từ thông tin anh Sơn cung cấp, Đồn công an Hương Sơn đã nhanh chóng tìm ra chiếc xe được dựng trước cửa một quán cháo lòng ở thị trấn Vân Đình.

Nam thanh niên từ trong quán đi ra, khi lên xe định nổ máy phóng đi thì bị công an khống chế, đưa về trụ sở.

Tại đây, danh tính của người này được làm rõ là Đinh Văn Hùng (SN 1993, trú tại thôn Yến Vỹ). Hùng khai nhận, do thấy anh Sơn để xe máy sơ hở, không khóa cổ, khóa càng, lại vẫn cắm chìa khóa nên đã lấy trộm. Khi đang chuẩn bị mang xe đi tiêu thụ, Hùng bị phát hiện, bắt giữ.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhờ định vị, phát hiện xe máy bị mất ở quán cháo lòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO