Phạm Xuân Trường

30/05/2018 09:49

Sinh năm 1987, hiện sống tại Hải Phòng Tác phẩm đã xuất bản: Vết thời gian năm, 2016, Lở bồi cũng một dòng sông, 2017

Phạm Xuân Trường

Đổi mốt

Em vừa đổi mốt đấy ư
Ai xui, mà cứ đẹp từ gót chân
Lụa là đắp đổi cho thân
Hóa ra cái đẹp vẫn cần điểm trang

Hiểu rồi, tốt tướng thì sang
Thế nhưng tốt áo giờ đang hợp thời
Lòng người đổi mốt như chơi
Bỏ nhau, toan vứt mảnh đời nhau đi

Trót đa tình phải đa nghi
Để xa, lại trách mình - vì sao xa
Ngàn sau em trẻ hay già?
Có còn tìm lại thứ ta đã từng

Tóc chiều vừa chấm ngang lưng
Tóc em hãy để ngang - chừng ấy thôi...
Sao trời mấy bận đổi ngôi
Người chưa kịp đổi cái tôi của mình.


Chân run mẹ bấm bùn lầy

Bảo thơm thì nhất thị rồi
Nhớ chăng dáng mẹ buổi ngồi nghiêng trưa
Chợt thèm hai tiếng ngày xưa
Cái thời đói rách như vừa mới đây

Chân run mẹ bấm bùn lầy
Ngõ nghèo ngọn cỏ cũng gầy xác xơ
Đồng quà chỉ đến trong mơ
Nhà mình lay lắt sống nhờ đọt xanh

Đêm nghe lời mẹ dỗ dành 
Con tin ngựa sắt hóa thành ngai vua 
Đôi vai nặng gánh chiêm mùa
Ôm con người bảo - thế chưa thấm gì

Môi cười, lệ ứa trên mi
Lại thêm lần nữa khóc vì bụi bay
Những gì con có hôm nay
Nhờ ơn những chuyến đò đầy mẹ qua

Bùi ngùi nhìn phía sông xa
Biết không còn mẹ vẫn hoa mắt tìm.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phạm Xuân Trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO