Tên thật là Nguyễn Xuân Dưỡng, sinh năm 1958, quê ở Nam Định, hiện sống và làm việc ở Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Đã in 5 tập thơ, có nhiều thơ in trên các báo Trung ương và Hà Nội
Bến quê
Bến quê sông nỗi chơi vơi
Mái chèo gõ nhịp, một trời vân du
Vành trăng non nửa tương tư
Gió lang thang gió cũng như đổi mùa
Hoa cải và em
Ngợp một miền hoa cải
Nở vàng dưới hư không
Lại nhắc em mùa nữa
Sao vẫn chưa lấy chồng
Hoa cải chưa lên ngồng
Em vẫn cứ chờ mong
Người đi xa năm ấy
Hẹn em hẹn với lòng
Hoa cải vàng xa trông
Sắc hương thì con gái
Cho ngày anh trở lại
Hoa cải chưa trổ ngồng
Con gái lớn mẹ mong
Muôn đời nay vẫn thế
Yên tâm mẹ yêu nhé
Con gái sẽ lấy chồng!
Tuổi thơ
Một thuở ham chơi thời tuổi thơ
Cái tuổi để lớn chẳng mộng mơ
Cùng lũ lao nhao quên đến bữa
Cũng có phút giây nghĩ đợi chờ
Chờ ánh nắng chiều bóng qua nhà
Mấy trò xu đáo được diễn ra
Vui chơi hò hét dăm ba đứa
Bóng đến hàng cau đò mẹ qua
Chờ chuyến đò sang mẹ cho quà
Vừng thơm bánh tráng hương bánh đa
Gió sông mát rượi in dáng mẹ
Vạt áo bay bay tóc la đà
Chờ bóng nắng chiều chạy chân đê
Mấy chú trâu cày bụng hả hê
Cỏ non tặng chú ta xuống tắm
Lũ trẻ ngụp lặn chẳng muốn về
Chờ ánh trăng lên đón mấy nàng
Thuở đó tao mày nhớ tối sang
Sân kho hợp tác cùng múa hát
Vòng tay càng lớn tiếng càng vang
Chờ ngày khai trường áo mẹ cho
Mùi vải mới nồng ấm tuổi thơ
Ríu ra ríu rít bầy chim ấy
Khăn quàng đỏ thắm quanh thầy cô
Hôm nay trở lại trường quê
Dự ngày khai giảng nhớ về tuổi thơ!