Phùng Trung Tập

24/05/2018 07:51

Sinh năm 1955, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội nhà văn Hà Nội. Giải thưởng thơ báo Người Hà Nội năm 2014. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Miền yêu thương, 2012; Mắt bão con tim, 2013; Hồn quê một cõi, 2013; Tình thơ khoản nợ, 2017; Lời ru khát vọng, 2017

Phùng Trung Tập

Cỏ biếc vòm xanh 
Trước cỏ xanh muôn vật thành bình dị  
Sóng cỏ mênh mang, cỏ biếc ngang trời
Đất muốn nói những điều chi đất hỡi 
Lời cỏ bời bời thổn thức khôn nguôi?
Từ ngàn xưa cỏ đã ấm bên người 
Hồn nhiên xanh giữa đất trời thế tục
Khao khát sống cùng núi cao đồng rộng
Lặng lẽ âm thầm thêm trái đất xanh
Cỏ sống hồn nhiên, cỏ nặng tâm tình 
Đắng ngọt cùng người buồn vui chung mái  
Xóa bớt vết đau loài người nếm trải
Của một thời xương máu dạt xót xa 
Sắc cỏ xanh xanh xoa dịu lòng ta
Nhớ đồng đội không về sau trận đánh
Thân thể hóa dưới tầng tầng đất lạnh
Thủ thỉ tâm tình theo sắc cỏ xanh? 
Chiến tranh đất nước mình máu đổ
Nhiều người con vì Tổ quốc chưa về
Xương máu ngấm vào non sông - lòng mẹ
Sóng cỏ biếc trời mái ấm cỏ chở che.

Khúc tráng ca mùa hạ
Cuối ngày ngằn ngặt vòm xanh
Dáng ai nhòa với bóng mình nao nao
Lạ thay trời hạn mưa rào
Mắt ai nhòa lệ tuôn trào dưới mi
Giữa đồng mộ trắng hàng bia
Nghĩa trang liệt sĩ thầm thì cỏ xanh 
Lặng thầm bia mộ vô danh
Nhóa từng tia nắng ngả mình nhói lên   
Chị là vợ? Chị là em?
Người yêu trong phút giây thiêng hẹn thề?
Anh đi từ bấy chưa về 
Khói hương ấm khỏa mái che tình người
Dáng hanh hao đứng giữa trời
Lặng im chị, lặng im người… không tên
Cuối chiều nắng lịm gió nhen  
Khói hương bát ngát một miền cỏ xanh
Lời thề ủ giữa chiến tranh
Tình riêng thắp lửa an lành mái vui
Hương trầm rực lửa giữa trời
Lặng thầm dáng chị in ngời chân mây  
Niềm tin phong khói hương bay
Ấm lòng một cõi mỏng dày nhân gian.  

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phùng Trung Tập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO