Phường Thịnh Quang (Hà Nội): Cải tạo chung cư cũ không phép vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan chức năng

Bùi Hải/theo hoanhap.vn| 12/05/2020 20:34

Trên địa bàn phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội), xuất hiện một công trình cải tạo nhà ở tập thể cũ không phép đã ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, gây nên nhiều vết nứt trên tường nhà của các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức cơ quan chức năng.

Mới đây, tòa soạn Hòa Nhập có nhận được đơn phản ánh của Cựu chiến binh Lê Kim Chiêng địa chỉ số 26 ngõ 104 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa về việc gia đình ông Phạm Văn Choang chủ căn hộ số 24 ngõ 104 Yên Lãng sửa chữa, cải tạo nhà ở không phép gây tổn hại tới sức khỏe, tinh thần gia đình ông Chiêng.

Phường Thịnh Quang (Hà Nội): Cải tạo chung cư cũ không phép vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan chức năng
Căn hộ của Cựu chiến binh, Bác sĩ Lê Văn Chiêng bị hư hỏng do cải tạo chung cư không phép của ông Phạm Văn Choang.

Theo đơn trình bày, tháng 3/2020 vừa qua, gia đình ông Phạm Văn Choang là chủ căn hộ liền kề với gia đình nhà tôi tại địa chỉ số 26 ngõ 104 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội  (địa chỉ hiện tại) tiến hành cải tạo, sửa chữa và xây dựng nhà ở khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Khi cải tạo, xây dựng đã có nhiều vi phạm, lấn chiếm đất công, lấn chiếm sang phần diện tích của nhà tôi. Thay đổi kết cấu chịu lực của công trình nhà ở. Thay đổi công năng của ngôi nhà. Phá dỡ, khoan đục tường nhà đã làm hư hỏng phần tường chung gây tổn hại về cả sức khỏe và tình thần cho gia đình tôi.

Phường Thịnh Quang (Hà Nội): Cải tạo chung cư cũ không phép vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan chức năng
Công trình cải tạo, sửa chữa nhà ở không phép có địa chỉ tại số 24 ngõ 104 Yên Lãng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Trong đơn phản ánh những sai phạm về trật tự xây dựng của gia đình ông Choang, ông Chiêng đã hai lần phản ánh với cán bộ, công chức UBND phường Thịnh Quang nhưng UBND phường không giải quyết. Cán bộ, công chức UBND phường có biểu hiện tiêu cực, bao che cho người có vi phạm nói trên tại địa bàn phường.

Để làm rõ vụ việc trên, phóng viên (PV) Hòa Nhập đã có buổi làm việc với UBND phường Thịnh Quang. Trao đổi với PV ông Phùng Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND phường cho biết ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Kim Chiêng UBND phường đã cử cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình và xác minh sự việc. Qua đó, UBND phường nhận thấy, việc gia đình ông Choang cải tạo, sửa chữa là sai qui định nhưng lại không lập biên bản vi phạm đối với hành vi sai phạm. Khi PV có hỏi về vấn đề gia đình ông Choang đục tường, thông tầng từ tầng 1 lên tầng 2, UBND phường đã yêu cầu người vi phạm ngừng ngay lập tức việc sữa chữa trái phép nói trên và trả lại hiện trạng ban đầu chưa? Ông Quân trả lời “về việc gia đình ông Choang đục tường, thông tầng thì UBND phường không hề hay biết gì” và cho rằng vấn đề này đã xảy ra từ lâu trước đó.

Phường Thịnh Quang (Hà Nội): Cải tạo chung cư cũ không phép vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan chức năng
Hành vi đục tường, thông tầng đã vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng nhưng UBND phường Thịnh Quang không hề hay biết. Hiện nay công trình đã đi vào sử dụng.

PV tiếp tục trao đổi thêm với ông Vũ Tuấn Phương – cán bộ phụ trách trật tự xây dựng phường về việc ông Choang lấn chiếm phần diện tích và làm nứt tường nhà ông Chiêng trong quá trình sửa chữa cải tạo thì ông Phương cho rằng ‘nứt tường thì chỉ cần chát vữa lại là xong, còn phần mái tôn lấn chiếm chỉ cần cắt bỏ là xong’.

Thực trạng trên cho thấy sự lơ là trong công tác quản lý của một số lãnh đạo UBND phường Thịnh Quang. Ai là người chịu trách nhiệm về công trình xây dựng sai phép trên?. Có hay không, việc UBND phường có biểu hiện tiêu cực, bao che cho người có vi phạm nói trên?
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
Đừng bỏ lỡ
Phường Thịnh Quang (Hà Nội): Cải tạo chung cư cũ không phép vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan chức năng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO