Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối

Theo vietnamnet.vn| 03/09/2019 16:06

Phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mấy hôm nay khác hẳn ngày thường, sau vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Dù nằm ở trung tâm của quận Thanh Xuân với những con phố sầm uất, con đường Nguyễn Trãi tấp nập xe cộ qua lại, nhưng phố Hạ Đình lại vắng lặng lạ thường.

Tĩnh lặng sau ''cơn bão lửa"

3 ngày sau vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông, nhiều người dân vẫn còn hoang mang, sợ hãi.

Cả tuyến phố Hạ Đình dài 500 mét dẫn vào ngõ 342 Khương Đình, chạy qua nhà máy Rạng Đông, hàng loạt hàng quán, nhà cửa đóng kín mít.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Các con ngõ quanh khu vực bị cháy ít người qua lại

Xe cộ chạy qua nhà xưởng của công ty Rạng Đông đều cố phóng nhanh hết mức có thể. Người dân đi lại bịt nhiều lớp khẩu trang, có người còn dùng tay bịt mũi vì mùi khét bốc lên từ nhà xưởng bị cháy vẫn nồng nặc.

Đeo khẩu trang kín mít, bà Vũ Thị Dũng (số nhà 115 Hạ Đình) vừa nhanh tay thu dọn hàng quán vừa kể: "Mùi khét vẫn bốc lên khó chịu, nhất là tối hôm 29/8 mùi nồng nặc. Tôi thấy khó thở, vùng mắt cảm giác rất cay và nặng. Không làm ăn buôn bán được gì.

Hôm nay tôi mới có thể thu dọn để đi chỗ khác lánh nạn. Riêng các cháu nhỏ, người già thì cả phố đã cho đi sơ tán từ tối hôm cháy, chỉ còn một số người lớn ở lại".

Nhà máy Rạng Đông chỉ cách nhà bà Dũng vài mét, tối hôm xảy ra cháy, bà cùng chồng và hàng xóm cả đêm chạy đồ, hàng hóa chuyển hết ra ngoài đường để phòng "giặc lửa" lan sang. Suốt đêm đó cả nhà thức trắng, con gái bà đang mang thai được đưa đi nơi khác lánh nạn.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Bà Vũ Thị Dũng tranh thủ thu dọn hàng quán để đi sơ tán

Nhà bà Dũng có 9 người gồm 3 gia đình, sau cảnh báo của UBND phường Hạ Đình về nguy cơ ô nhiễm môi trường, tất cả con cháu đã sơ tán sang anh em họ hàng bên Gia Lâm, Linh Đàm ở vài ngày, chỉ còn vợ chồng bà ở trông cửa hàng. Ăn uống bà đành nhờ con cái nấu từ nơi khác đưa đến và chỉ dám uống nước đóng chai. Không chịu được lâu, bà cho biết vợ chồng bà cũng sẽ xuống chung cư Linh Đàm ở.

Ngồi bán báo ngay trước cửa nhà, chị Nguyễn Thanh Minh (số nhà 178 Hạ Đình) than phiền sau vụ cháy hàng quán hắt hiu, buôn bán ế ẩm. "Giờ mà tôi tháo khẩu trang ra là sổ mũi, hắt hơi, ho ngay, khó chịu vô cùng. Cả ngày phải đeo khẩu trang, đến tối đóng kín cửa mùi khét vẫn lọt vào không ngủ được. Nhà nào có trẻ nhỏ đều sơ tán đi hết" - chị Minh nói.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Sạp báo của chị Nguyễn Thanh Minh vắng khách sau ngày hỏa hoạn

Các thành viên trong gia đình chị cũng đi sơ tán, con chị thì được đưa về nhà bà ngoại ở Hà Đông, chị cùng mẹ chồng ở lại trông nhà và cửa hàng. Mấy ngày nay chị cũng không dám ăn các đồ mua quanh nhà vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Những người đi qua đây đều cố gắng phóng thật nhanh 

Bán cả nghìn khẩu trang 

Ngôi nhà 4 tầng ở số 68 phố Khương Đình của gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên chỉ cách xưởng cháy một bức tường, ngọn lửa táp vào phá vỡ cửa sổ bằng kính và thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trên tầng 4. Tranh thủ về thắp hương mùng 1, bà chia sẻ: "Vừa về được mấy phút tôi đã không chịu nổi, mùi khét bốc lên kinh khủng, nhà ngay sát khu sản xuất của Rạng Đông nên cảm giác nồng nặc hơn các khu khác, ngồi một lúc đã khó thở".

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên

Nhà bà Khuyên cùng 2 nhà bên cạnh thiệt hại nặng nề sau vụ cháy, hàng loạt các thiết bị đồ điện như tivi, tủ lạnh, máy giặt... đã thành tro. 2 ngôi nhà liền kề bị nứt toác, rẽ dọc trên tường từ tầng 1 đến tầng 4 làm gia đình bà không dám ở.

"Từ khi có thông báo của phường về ô nhiễm, cộng thêm nhà cửa không an toàn, gia đình cứ tính đúng 1km để ra thuê chỗ khác ở. Thuê đến khi nào hết mùi thì về" - bà Khuyên buồn bã.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Đơn vị quan trắc môi trường làm việc cả ngày 30/8 để kiểm tra các chỉ số quanh khu vực cháy

Trái với các hàng quán ế khách, cửa hàng thuốc ở phố Hạ Đình, nhân viên dược Cao Thị Hồng cho biết mặt hàng bán chạy nhất là khẩu trang y tế và nước muối để súc miệng.

"Ngày thường tôi chỉ bán được vài hộp khẩu trang nhưng từ tối hôm cháy tôi phải nhập hàng liên tục, mỗi ngày bán được gần nghìn chiếc". 

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Khẩu trang y tế là mặt hàng được mua nhiều nhất trong những ngày này

Chợ cóc, gánh hàng rong bán quanh khu phố Hạ Đình vẫn hoạt động, các tiểu thương đã nắm được thông tin không ăn đồ được nuôi trồng trong bán kính 1km, nhưng theo người bán, đa số thực phẩm đều từ nơi khác mang đến, nên vẫn mua bán bình thường.

Người dân cũng mong chính quyền có biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trong lúc các gia đình đi sơ tán và xử lý vấn đề môi trường phù hợp để sớm trở về.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Hàng quán, nhà cửa im lìm
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Con ngõ 342 Khương Đình vắng vẻ
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Vẫn có người không đeo khẩu trang khi đi qua đây
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
Những căn nhà bị nứt toác bên trong, ngay cạnh nhà xưởng của Rạng Đông
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO