Trần Thủy Bút danh: Lệ Thủy Địa chỉ: Tổ 39b- Khu 7- Phường Quang Trung- Thành phố Uông Bí- Tỉnh Quảng Ninh. Tốt nghiệp: Đại Học Sư Phạm- Khoa Ngữ Văn. Tốt nghiệp : Lớp Bồi Dưỡng Viết Văn Nguyễn Du K13. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Thành Phố Uông Bí- Tỉnh Quảng Ninh. Đã có nhiều bài thơ in chung NXB Hội Nhà Văn.
TỰ HÀO TỔ QUỐC VIỆT NAM
Đất nước mình rực rỡ sắc cờ hoa
Mừng thống nhất Bắc Nam liền một dải
Bốn nhăm năm vẫn còn ghi nhớ mãi
Trọn niềm vui trong khúc nhạc khải hoàn
Dân tộc mình qua bao cuộc trường chinh
Vượt gian khó với đôi hài vạn dặm
Đảng dẫn lối trái tim hồng thắp lửa
Những anh hùng ở lứa tuổi đôi mươi.
Gặp hiểm nguy chẳng nao núng tinh thần
Đại dịch đến lan tràn như vũ bão
Lòng nhân ái đã kết thành sức mạnh
Đảng dẫn đường lòng dân vững tin theo
Thức trắng đêm màu áo trắng dịu hiền
Nhường lán trại màu áo xanh góp sức
Qua bốn tháng đã đẩy lui đại dịch
Tháng năm về dâng Bác trọn niềm vui
Ta muốn bay lên bằng đôi cánh Tiên Rồng
Báo công Bác trong ngày mừng sinh nhật
Xin viết tiếp trang sử vàng chói lọi
Thật tự hào ơi tổ quốc Việt Nam!
NỤ XUÂN
Nụ xuân đậu ở trên cành
Nở ra lộc biếc non xanh đất trời
Nụ xuân đậu ở vành nôi
Nở ra tiếng mẹ à ơi dịu dàng
Nụ xuân chuốt sợi tơ vàng
Nở ra một dải mênh mang nắng đào
Nụ xuân đời dậy xôn xao
Nở ra tình mẹ lặn vào mắt con!
TÌNH BIỂN
Biển dịu dàng đan màu nắng lung linh
Nước xanh thẳm giấu chuyện tình của sóng
Hoàng hôn tím đắm mình trong khát vọng
Cánh hải âu dìu con sóng xô bờ
Gió thì thầm ru nhẹ ánh trăng mơ
Sao lấp lánh thả hồn con nước đổ
Cánh buồm nhẹ thu mình tìm bến đỗ
Em chờ anh trong nỗi nhớ khôn cùng
Biển bạc đầu trong vần vũ giữa mênh mông
Chùm hoa muống mỏi mòn con mắt đỏ
Chuyện tình biển qua bao mùa giông gió
Vẫn mặn mòi da diết đến ngàn năm...