Trần Minh

04/07/2018 09:49

Sinh năm 1952, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội Đã xuất bản 9 tập thơ và 3 tập truyện ngắn như: Mảnh mai bằng lăng tím - thơ 2014, Vầng trăng non của bé - thơ 2015, Mênh mang gió - thơ 2016, Lời ru xứ mờ sương - thơ 2017, Bông hoa cải dưới trăng - truyện ngắn 2014, Chốn cũ 2016…

Trần Minh

Chợ quê
 Lâu rồi được sống với quê
Ghé thăm chợ cũ nhớ về ngày qua
Tìm hàng bánh đúc bánh đa
Tìm hàng trầu vỏ làm quà mẹ tôi
 Nghiêng nghiêng mái nắng chiều rơi
Cô hàng xén gửi nụ cười hồn quê
Tìm hàng bán giỏ nan tre
Mẹ ngâm trong nắng trưa hè bắt cua
 Tìm hàng bày bán cày bừa
Cha ra đồng sớm đánh lừa bình minh
Tìm hàng bán chiếc lược xinh
Chị ngồi chải mối tơ tình bên hiên
Tìm cô bán rượu bán nem
Núm đồng tiền để say mềm khách mua
Chợ quê ngày ấy
                      Bây giờ
Khung nhôm cửa kính
                      Hững hờ người qua

Trước mộ cha 
Tết Thanh minh
Nén nhang run run con thắp lên phần mộ
Xót lòng biết giờ này nơi đó
Gió Bắc về lạnh lắm phải không cha?
Thời gian tan vào dòng lệ nhạt nhòa
Bóng cha lại về
Cùng mưa rào nắng đổ
Củ sắn củ khoai qua bữa
Kiếm được miếng cơm cha dành cả cho con
Cơn đói cồn cào hành hạ thâu đêm
Rít hơi thuốc lào cha mong trời mau sáng
Manh áo vá
Tháng ngày cha bầu bạn
Áo rách đã nhiều khó vá lắm cha ơi
Con vẫn vô tư nhí nhảnh vui cười
Khoe với bạn
Tết cha cho áo mới
Lòng con trẻ làm sao hiểu nổi
Áo cha rách hơn để con được áo lành
Xuân đã về
Lại ngày tết Thanh minh
Khói nhang bay vật vờ trước gió
Con đốt nén nhang trầm cháy đỏ
Hay nhang trầm đốt cháy lòng con.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trần Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO